MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 8 tháng 6, 2015

Phú NHÀ QUAN


BÚT NGUYÊN TỬ
1988
Ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho nhà ông truyền
Nhà ai:  Toà tầng riêng một góc trời
               Cơ ngơi bời bời phủ đệ.
               Đường đường dáng dấp uy nghi
               Vững chãi hình thù bệ vệ.
               Kín cổng cao tường
               Quan phương lắm vẻ.
Hãy xem: Gác dông đúc cột bói ngày
                 Hướng nóc hướng nhà xem quẻ.
Cửa son hoa hoè bao lớp, hù quỷ ma quấy nhiễu, kính chiếu yêu soi rọi suốt đêm ngày
Trụ tường bóng nước mấy lần, doạ người đói ăn xin, bảng chó dữ phô trương miền cấm địa.


Nào phòng nọ phòng kia biệt  lập lớp trước lớp sau, hàng trưng diện lắm kiểu trên đời
Đó tầng dưới tầng trên ngùn ngụt chồng thấp chồng cao, của xa xỉ sang tày vương đế.
Trên treo ảnh Mác Lê
Dưới thần tài chễm chệ.
Ngoài ngõ dân sất bất chạy gạo, bữa cơm rau còn đói chưa no
Trong nhà ông ngất ngưởng rung đùi, của chìm nổi dư quăng dư để.
Kìa kìa nhà công nhà dân, trải tháng năm lơ thơ mái lá, gió táp mưa xan
Nọ nọ nhà quản nhà quan, buổi đi về trướng rủ màn che, êm đềm cung quế.
Việc công bữa đực bữa cái, lo vén lo thu
Lương tiền ba cọc ba đồng, phất gì phất lẹ.
Đã tài xén bên đông vòng bên tây, tay bút kí cây chỉ chào mời
Lại thạo đưa cửa trước rước cửa sau, khoa đớp chụp bạc tiền vô kể.
Lúc gạch ngói lúc gỗ cây… giá rẻ giá mua nháy nháy, thiên biến vạn hoá đủ đường.
Khi sắt thép khi xi măng… chặn đầu chặn cuối ào ào, bớt xén chĩa chôm thành lệ.
Hay nhỉ, nhà cao cửa rộng thênh thang chẳng chút mồ hôi
Giỏi thật, hút công hút của có vòi, ông thời lắm kế.
Câu lo trước thiên hạ cũng vanh vách thuộc lòng
Nghĩa vui sau mọi người vẫn xù lông chí choé.
Thiệt là:          Ông chủ- bàn dân khổ sao khổ tệ
                        Đầy tớ- mọt quan sướng gì sướng thế.
Nước nghèo gặm đục cho nghèo, mưu ma chước quỷ, bất chấp thị phi
Dân kêu trối kệ sân kêu, chai đá trơ lì, nói vào tai nghé.
Nên chi:
Phép công đánh tới, đập què ngón bít ngón bưng, không để yên ngài
            Bút đạn xung thiên, quét cho lọng toạc ô toe, lòi que trơ mẻ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét