MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2014

MUA THẦN MÃ

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Hình ảnh có liên quan
           Quan sai tên lính đi mua con ngựa thiên lí. Giữa đường, gặp con ngựa què bị chết, y mua ngay bộ xưng đùm về. Quan nổi giận mắng:
         - Tao bảo đi mua ngựa, sao mày lại mua xương ngựa?
Tên lính thưa:


          - Bẩm, con thấy quan đã có mấy con ngựa thiên lí giống ngoại nhập đời mới xịn nhất rồi nên nghĩ rằng mua thêm con nữa cũng bằng thừa, giá quá đắt, mất công chăm giữ mà không dùng đến đành mua bộ xương này giá rẻ, nên hợp thức hóa rồi cất vào kho đặng làm thần mã.

          Quan sôi máu, quát giam tên lính lại chờ tra khảo. Thầy Đề thấy vậy, tiến lên thưa:

          - Dạ bẩm, chuyện đã lỡ, mong quan lớn nghĩ lại cho. Trên cấp cho trăm lạng để mua ngựa mà chỉ mua hết có một chục, vậy quan còn trong tay chín chục lạng.

          Quan nghe có lí nhưng băn khoăn:

          - Thế nhỡ người ta hỏi giá ngựa, đòi xem tướng ngựa thì làm sao?

          Thấy đề tủm tỉm:

          - Khỏi lo, chỉ cần ngoéo thêm cái vòng tròn nữa vào biên lai là hợp thức. Còn muốn xem tướng ngựa ư? Dễ ẹt! Cứ rước họ cỡi lên một con ngựa xịn nào đó rồi thúc cho phi nước đại tới ba chỗ điếm mã, tha hồ xoa mông tìm xoáy ngoáy bờm cho rành tướng ngựa.
          Quan:
          - Nhưng còn bộ xương thì sao?
          Đề:
          - Đem mà hóa giá thanh lí cho mấy chỗ nấu cao ngựa hoặc bán tống cho bảo tàng hay mấy tay săn đồ cổ khoái chơi món “nghĩa địa” nào đó, mạt lắm cũng kiếm được dăm lạng nữa.
          Quan vỗ tay:
          - Tuyệt, cao kiến!
          Xong, sai tha cho tên lính, chờ có dịp sẽ sai đi mua tiếp thần mã. (*)
-------
(*) Nhưng nghe đâu lần này  thần mã hóa thành ụ nổi. Muốn biết hồi sau thế nào xin xem thêm  Dương Chí Dũng tham ô liệt truyện.
         

1 nhận xét:

  1. 10 tháng 1, 2017Facebook- Dương Quỳnh, Kim Tran and 15 others
    Lê Thành Nội -Ổn cả thôi!
    Lua Hai- Nghe nói .....Vua bị bệnh nan y (Ung thư ).....Nên được tha về rồi ,vụ cái ụ nổi coi như chìm luôn ....Hic !
    Quang Đa Võ- Chuyện đến tai , bà phó Đoan xắn quần than : Trời sinh quan sao còn sinh đề ... hic hic...!
    Lê Hương Phụng- Cái con ngựa mã nầy xem ra vô dụng hơn những tàu lash của Vinashin, nghe đồn ngta có thể đánh chìm nó để giữ đảo như cách Philippines làm, hoặc tàu Hoa Sen có thể hoán cải thành tàu vận tải quân sự. Mới đây còn nghe giang hồ đồn là đã có nhiều chuyên gia hàng hải đóng góp các sáng kiến rất hữu ích, từ việc biến các tàu cỡ lớn để làm khu vui chơi, khách sạn nổi nhằm phát triển du lịch, làm nhà bảo tàng, và thậm chí hoán cải thành nhà tù trên biển nữa đó nghe.
    14 tháng 3, 2018Minh Hung Nguyen, Thi Nguyễn and 22 others-2Shares
    Huy Binh Nguyen Chú viết hay thật. Ngắn gọn, xúc tích nhưng đầy đủ hàm ý, ngữ nghĩa sâu xa. Xin bái phục
    Nguyễn Ngọc Sơn Đất nước mà có bọn quan như thế thì dân ko còn cái quần đùi mà mặc
    3 tháng 11, 20182 Shares-Nga Lê Anh, Nguyen Tan and 9 others
    Nguyễn Thị Lợi Bọn quan như thế này thì dân đi ăn mày hết.
    Hy Vo Đúng là kiếp trâu ngựa, chết cũng không được yên. Đến bộ xương cũng bị đem ra phục vụ
    2-12-20,Alex TranRat ranh ve thu doan cua CSVN

    Trả lờiXóa