MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2014

DIỀU và DÂY

BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet
Mở ngực đón gió, lồng lộng bay lượn giữa không trung, Cánh Diều đắc ý, hãnh diện nói với Dây:
- Nếu không bị mày níu chân níu cẳng tao còn bay cao, bay lên tận mặt trăng mặt trời.
- Dây nhỏ nhẹ:
- Tớ không làm vướng mà giúp cậu bay cao đấy chứ!
Cánh Diều ngẫm nghĩ rằng Dây ti mọn nhỏ nhen đã làm vướng víu mà còn dám ăn hùa, xía vô chia   phần  vinh quang của mình, bực bội khinh bỉ  liền bứt ra khỏi Dây. 
Và thế, Cánh Diều đảo đảo  xoay mòng mòng rồi đâm chúi xuống đất.
 12/08  





 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét