MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

CÒN ĐỨA CÓC ĐÂU MÀ...

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

           Thượng sếp xuống cơ sở giảng thuyết  nào là vấn đề chiến lược vĩ mô nào là kế hoạch cấp bách vi mô, lịch sử, quá trình, giai đoạn… Sa đà, gần cuối buổi, bất chợt nhìn xuống té ra chỉ còn mình và tay trợ lí cắp cặp, thượng sếp bực bội hỏi:
          - Bọn chúng đâu hết cả rồi?
          Tay trợ lí run lập cập thưa:
          - Dạ, ngài báo cáo xong thời kì cộng sản nguyên thủy thì hao mất một phần tư. Báo cáo xong thời kì chiếm hữu nộ lệ thì hao tiếp một phần tư. Báo cáo xong thời kì phong kiến lại hao tiếp một phần tư. Đến chủ nghĩa đế quốc giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản thì hao luôn số còn lại.
          Thượng sếp lầm bầm rủa:
          - Mẹ kiếp, đang ở giai đoạn đầu của thời kì quá độ thôi mà thế này thì còn đứa cóc nào để xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản!
          Tay trợ lí mau mắn:
          - Dạ còn sếp và em, tới đó mình kiếm thêm ít em cháu nữa là tha hồ hưởng theo nhu cầu.
          Thượng sếp kêu hay rồi thầy trò trực chỉ Thiên Thai Động Đào vô thẳng phòng VIP đặc biệt, gọi luôn mấy món đại sướng, kéo nhau lên thiên đường cực lạc luôn!

1 nhận xét:

  1. 12 tháng 11, 2016Facebook- Like:Myha Nguyen, Quoc Viet Phan and 4 others
    7 tháng 3, 2018Đình Nguyên, Nguyễn Thị Lợi and 6 others
    Khoa Thai Bác đi làm cách mệnh cũng theo sở thích nầy .

    Trả lờiXóa