MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2025

LẨN QUẨN

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Mồng một  ngày rằm người ta đua nhau mua chim sẻ, người một chục, người vài chục đem về phóng sinh để lấy phước. Hai Càng Cua thấy chuyện phấn khởi bảo Ba Cá Ngạnh:

            - Tục phóng sinh hay thiệt, tự nhiên mà phù hợp với  chủ trương cân bằng sinh thái, bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ các loài chim sẻ để diệt trừ sâu bọ, bảo vệ mùa màng. Phong tục cổ truyền vẫn mang tính hiện đại, dân giả mà hợp văn minh, hay!

            Cá Ngạnh  hất hàm hoài nghi:

            - Có cầu mới có cung, có phóng sinh mới có truy bắt, phóng sinh càng nhiều truy bắt càng dữ.  Các tay săn bắt chuyên nghiệp đơm bẫy dồn nhốt cả hàng nghìn con. Bẫy xong đem về nhốt vào chuồng hao một mớ, đến khi đem bán cho khách hàng thì lông cánh đã xác xơ, dáng dấp ủ rủ. Khách mua đem thả, chúng vật vờ sống thêm ít ngày cũng ngoẻo. Số còn lại tiếp tục bị bọn săn bắt chuyên nghiệp đánh bẫy, lại nhốt, lại hao, lại bán, lại chết tiếp…

            Càng Cua ngẫm nghĩ giật  mình:

            - Người này phóng sinh tạo ra sức cầu, người khác bắt để cung đáp ứng cầu, chỉ có loài chim hao hụt dần mòn đi thôi, cân bằng sinh thái kiểu cân kí chim này thì còn cái nỗi gì! Hức!

1998

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét