MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2017

DÍNH QUẢ PHẠT ĐỀN "ẾCH" CÂU

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet 
Chị chằng nọ xuân tình phơi phới
Phóng tin vui cho giới mày râu
 Đời em cô quạnh bấy lâu
Ai xin cũng duyệt ai xâu cũng chiều
Xài vô tư! Tình yêu miễn phí!
Mãi dzô đi! Mời ghé thiên đường!
Cái tin nghe đã còn hơn…
Gần xa tìm giải nỗi buồn cho em
Ông hàng xóm lén đêm cào cửa
Anh qua đường tranh thủ đi “tua”
Lão gia kề lỗ  cũng vô
Choai choai cậu muốn mấy “sô” chị chiều
Chưa đầy tháng cù đeo chị ngủm
Khá thương thay vì cúm SIDA
Hung tin như sét đánh ra
Ai chồng lên chị bấy giờ mới run
Mất ăn ngủ tiêu hồn đứt vía
Phút cong ria chết tía đời em
Tử thần dương tính dán tem
Câu “ếch” dính quả phạt đền “ếch” câu!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét