MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017

CHẬM TIÊU HÓA

TIỂU TỬ VĂN

 ảnh internet

           Trâu than thở với Ngựa:

            - Tôi bị xỏ mũi thì anh bị thắng cương khóa hàm khớp móng . Tôi bị bắt kéo cày thì anh bị bắt kéo xe, chất hàng đấy lưng bắt thồ, tra roi vun vút vào mông bắt chạy. Người ta đối xử với anh còn tệ hơn tôi nhưng sao không ai mắng anh ngu mà chỉ đổ riệt cái ngu vào tôi?

Ngựa hí hí:

- Không phải vì ba chuyện đó đâu mà vì chuyện tiêu hóa cả đấy.
Ngu lâu, Trâu đực mặt ra. Ngựa giảng:
- Người ta một túi, cứ đưa vào là tiêu hóa ngay còn anh những bốn túi, tích  cho đầy vào mà không lo tiêu hóa, cứ nhai đi nhai lại. Thứ chậm tiêu hóa chuyên nhai lại thì sao thông minh cho được mà không bảo là ngu. Hí hí hí….!

1 nhận xét:

  1. Facebook- Like: Hoàng Trần Đình, Hong Donhu and 3 others

    Hong Donhu Đúng là chậm... tiêu !

    Trả lờiXóa