MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

DÊ HÃY TỰ BIẾT DÊ !


TIỂU HÙNG TINH
 Ảnh internet

Kết quả hình ảnh cho dê và sói

        trắng thấy Sói con, sợ hãi thoát chạy về mách với Dê đen. Dê đen xông ra, Sói con cũng xông tới dậm dọa hỏi:

            - Dê kia, trên đầu mày có gì?

            - Trên đầu ta có sừng bằng kim cương.

            - Dưới chân mày có gì?

            - Dưới chân ta có móng bằng đồng.

            - Trong ngực mày có gì?

            - Có quả tim rực lửa đang định xông tới đá húc và đốt cháy mày đây!

            Sói con hoảng hốt bỏ chạy.

            Dê đen hí hửng về mách Dê mẹ. Dê mẹ thất kinh, vội vàng kéo Dê trắng và Dê đen chạy trốn. Dê đen trì lại, vùng vằng bảo Sói con đã chạy rồi, sợ gì nữa? Dê mẹ mắng:

            - Họ dê ta yếu đuối bất tài, phải biết thủ phận, dại dột khoác lác, tự gán vào mình bao nhiêu thứ giỏi  giang, hay ho, quý giá mà mình không có để khiêu khích kẻ ác thì nguy lắm. Không lo mà tránh gấp thì thế nào bọn sói cũng tìm tới ăn thịt. Chạy đi các con!

            Dê đen còn bán tín bán nghi, chạy được một quãng, nhìn lại phía hang thì đã thấy cả đàn sói đang sủa rân lên đua nhau lùng sục.


1 nhận xét:

  1. 22 tháng 11, 2016Facebook- Quang Đa Võ, Yến Thọ and 5 others
    3 tháng 8, 2017Hoanglong Do, Hồng Phong and 7 others
    Hồng Phong Thích thời thì thân toàn..
    Không thích thời thì thân tàn.
    Nhưng đừng tự ti ...suốt đời chỉ là cái bóng của chính mình.
    Đỗ Tường Phú anh Lê- Minh vẫn nói thế
    Khoa Thai Đúng vậy đọc bài viết của anh tôi thấy thích y như thật. Chúc anh viết nhiều.

    Trả lờiXóa