MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2014

Gặp CÁO CHA

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet


          Một tay tiếp thị khệ nệ ôm cái bịch và nhà Hai Vành Khăn, thò hộp kem và bịch xà phòng ra nhử. Vành Khăn hỏi:


            - Chú mày đi tiếp thị chứ đã biết ai là ông tổ tiếp thị không?

            - Dạ cháu không biết- Tay tiếp thị lúng túng

            Hai Vành Khăn giảng:

            - Ông tổ tiếp thị là ngài Hai Lưỡi người nước Sở. Ngài chuyên bán mộc (thuẫn- cái để đỡ) và giáo (mâu- cái để đâm). Ai hỏi mua  mộc thì ngài khoe: - Mộc này chắc, không gì đâm thủng. Ai hỏi mua giáo thì ngài tán: - Giáo này sắc đâm gì cũng thủng.  Nhờ hai lưỡi vậy mà hàng bán ào ào. Nhắc để  chú mày lo cúng tổ nhờ ngài phù hộ cho buôn may bán đắt.

            Tay tiếp thị chưa hết ngỡ ngàng thì Vành Khăn hỏi dồn:

            - Thế chú mày có biết chuyên gia xuất sắc nhất của ngành tiếp thị hiện nay là ai không?

            - Dạ, không ạ!

           - Đó là cô Ba Mép. Cô ta chuyên bán giày dép. Người mua thử, xỏ vào đôi chật, cô ta nhanh nhảu: - Đi ít bữa nới ra là vừa. Xỏ vào đôi rộng, cô ngọt xớt: - Đi vài bữa go lại là khéo. Xỏ vào đôi vừa, cô tán: - Kính thưa quý khách hàng thượng đế, xin cứ yên tâm, bổn nhà hàng em đây mấy mươi năm kinh nghiệm bán giày dép, bảo đảm mang vào vừa vặn không co không giãn gì cả.

            Đấy nhé, qua đã giới thiệu cho chú mày hai điển hình cổ kim ngành tiếp thị, chú mày cứ yên tâm đi tiếp thị tiếp, để hộp kem và cục xà phòng lại qua xài thử, xem như trả học phí cho qua, rẻ thôi mà!

            Tay tiếp thị há hốc chớp ngớp, bỗng thụt lùi hai bước, quỳ xuống vừa vái vừa tán:

- Chưa đi chưa biết cáo cha

   Đi mới biết mình chỉ là cáo con.

            Xong, y lại khoác bịch, lủi thủi lên đường.

1 nhận xét:

  1. 12 tháng 11, 2016Facebook- Like: 10 Quoc Viet Phan, Lua Hai and 8 others
    Hong Donhu- Chuyện hay mà tếu nữa !!!
    27 tháng 1, 2018Hong Donhu, Triệu Tâm and 14 others- 1 Share
    8 tháng 10, 20181 Share-10Tâm Chí Nguyễn, Do To Nhu and 8 others
    Vien Lac Vien Hai lưỡi, Ba mép phải kêu Vành Khăn là ông cố nội..

    Trả lờiXóa