MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2026

SỦA TRĂNG

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

            Sói (chó  rừng) chỉ  biết  tru, không  sủa. Trong  cảnh    rừng thẳm, vào  đêm khuya  khoắt, thường nghe tiếng sói  tru. Lúc đầu một  hồi  sau đó  từng  hồi dài đua nhau   vọng   vào trời  sâu.

            Sói   bị người bẫy, nhử  cho  ăn  rồi chụp thòng lọng vào  cổ   siết lại. Số  giết thịt,  số nhốt  nuôi thuần  hóa.

            Bị  bắt nhốt  nhưng   sói  không thể bỏ thói quen tru hú từng  hồi   trong  đêm  khuya khoắt. Mỗi  lần vậy  đều   bị đánh   đập, rồi  dần tập cho  sói om hơi ngắn, chỉ còn bung tiếng sủa hoắc hoắc  gâu  gâu, lâu  dần  mất tập  tính   sói,  thành ra chó nhà. Điều khác biệt  giữa chó nhà và  chó sói chính là chỗ tiếng  sủa.

            Chó nhà bị nuôi nhốt, bám  vào người, tuy  dần  mất  tập  tính   sói nhưng thảng  hoặc có con  trong buổi  thanh   vắng, khi  đêm khuya  khoắt trăng  lên vẫn thỉnh thoảng  vọng  lên tiếng  tru thảm não, như  đau thương tuyệt  vọng vọng vào  xa   xăm, người ta thường gọi  là chó sủa  trăng.

17-1-26

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét