MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 7 tháng 1, 2026

NHẬU LÊN NHẬU XUỐNG

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Vợ Tư Gáo đi ruộng về, chưa  thấy cơm nước gì, chỉ thấy chồng ngồi nhâm nhi, phát bẳn mắng:

- Trời đất ơi, trưa rồi mà cơm nước không lo, ở đó mà nhậu  lên nhậu xuống hoài!

Tư Gáo ỡm ờ:

Tui nhậu một mình bưng lên bỏ xưống chứ cỡ lão Mù U mới đủ trình độ nhậu lên nhậu xuống.

Vợ Gáo hậm hực nhưng cũng hiếu kì:

- Mù U mù nần làm sao?

- Thì Mù U nhờ “nhậu lên” mà tiến bộ. Lúc đầu nhậu tập uống cỡ một li một chai làm quen, rồi hai chai thiết lập quan hệ, rồi ba chai mở rộng đối tác, bốn chai kết thân chiến hữu, năm chai được trên  “khoái cái thằng chịu chơi hết mình” nên đề bạt…

- Còn nhậu xuống là sao?

- Nhậu riết tăng độ lên chục chai một kết thế là xuống. Nào suy- xuống sức khỏe, nào hư- xuống tư cách, nào hỏng- xuống đạo đức. Chơi quá banh chành chành cơ sở rồi sa vô khám gỡ lịch.          

Vợ Gáo trầm ngâm:

- Ông nói nghe hay nhưng tui không tin.

- Thiệt trăm phần trăm sao lại không tin?

- Thì vì ông cũng nhậu, nói có rượu, rượu nói, ai mà tin. Hức!

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét