BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Hoàng Oanh là loài hót hay, có nhiều ca sĩ. Họ Hoàng Oanh tự hào, quyết tổ chức bầu chọn ngôi vị sao.
Rành rành xưa nay, chữ “ganh” chữ “tị” vô số nhưng đỏ con mắt tra cũng không sao tìm được chữ “khen” trong từ điển giao tiếp của các ca sĩ. Để khách quan, tránh điều tiếng, Ban tổ chức không mời các giám khảo trong họ Hoàng Oanh mà mời Cu Gáy, Bồ Nông, Chim Lợn vào Hội đồng chấm từ sơ khảo đến chung khảo.
Cuộc thi tiến hành. Các ca sĩ Hoàng Oanh trổ giọng khi bổng khi trầm,lúc thánh thót du dương, thanh tao ngọt ngào, khi nhẹ nhàng quyến rũ, khi tíu tít vui mừng, khi mơ hồ xa vắng… Trăm vẻ, ca sĩ nào cũng cố trổ tài để được lọt mắt xanh của Hội đồng khó tính.
Đế khi Hội đồng cho ý kiến, giám khảo Cu nhận xét:
- Giạng điệu các ca sĩ đều du dương nhưng thiếu mất âm thanh nền tảng do thiếu tính chất “gù gù”, không biết “cúc cu cụ” đúng lúc. Chưa đạt!
Bồ Nông cũng khen tiếng hót rộn ràng nhưng cố nghe vẫn chưa nhận ra tiếng “cục cục cọ cọ cạc cạc” nên chưa bảo đảm chất lượng thanh âm.
Giám khảo Chim Lợn cho rằng tiếng hót Hoàng Oanh liến thoắng cũng hay nhưng lẽ ra thỉnh thoảng phái “éc éc” lên vài tiếng mới nổi phong cách…
Thế là không ca sĩ Hoàng Oanh nào được lọt mắt xanh Hội đồng giám khảo. Cho đến bây giờ “Sao tiếng hát Hoàng Oanh” vẫn còn là ngôi vị để trống. Họ Hoàng Oanh vô cùng thất vọng, thấy chuẩn chấm vừa khó vừa rắc rối quá nên không còn dám tin tưởng, không còn tự hào về giọng hót của loài mình nữa.
2014

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét