TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Hươu phải chọn rừng để ở. Rừng bên đông do sư tử cai quản, rừng bên tây do chó sói thống trị. Sư tử và sói đều là loài ăn thịt hung dữ, sau một hồi suy nghĩ, hươu chúa quyết chọn rừng sư tử để sinh sống.
Trong bầy có hươu thắc mắc rằng sư tử nhanh mạnh hơn chó sói, chọn rừng sói họa chăng có nhiều cơ may sống sót, sao lại chọn rừng sư tử.
Hươu chúa hừm một cái:
- Rừng nào cũng đều là tử huyệt, đằng nào cũng chết nhưng chết vì sư tử tiếng còn vinh chứ chết vì bọn sói cầy nghe nhục lắm. Trước sau cũng chết, thà chết vinh còn hơn chết nhục.
Rồi nghẹn ngào nấc lên.
5-1-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét