BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Ai cũng lắc đầu cho rằng vắt chanh bỏ vỏ là sách cai trị của họ nhà cọp nhưng y bảo nói vậy là chỉ hiểu phân nửa, sách họ cọp là vắt chanh dập vỏ, loại nhưng không bỏ để khi cần thì vắt tiếp, vắt dài dài. Xui rủi dính đến họ nhà cọp thì đừng mong thoát.
Xin nghe sự thật, y bảo:
- Khi cần thì treo bảng cầu hiền, ngọt lời tán dương, xum xoe chào mời. Dẫu ở tận nước ngoài cũng tìm cách rước về, trao danh xưng hoa mĩ, chức tước trọng vọng, tôn lên làm thầy. Hiền tài tưởng thật, cảm động hết sức, nguyện ra sức khuyển mã báo đền.
Hết cần mới lôi ra làm thịt. Nào mổ xẻ lí lịch, xem xét thành phần, quy kết quan điểm, gắn tội nọ tội kia đủ thứ, phê đấu bắt ăn năn hối cải, chịu nhận trăm tội, hành cho lên bờ xuống ruộng rồi loại trừ. Bị nghi ngờ vu tội, dù vô tội cũng như mang bản án tàn đời, tội nhơ muôn kiếp, sống cũng lây lất như cái xác không hồn.
Tưởng vắt kiệt thì quẳng, hết xài thì bỏ nào ngờ chưa chịu buông. Lúc không còn ra gì, lúc hoàn toàn vô hại, lúc sắp trút hơi cuối cùng, giả từ trò đời khốn nạn để đi xa thì bị giữ lại xuê xoa ít lời cảm thông rồi tặng cho huân chương công trạng, xem như ân sủng chiếu cố. Thế là trước sau vẫn là người tận tụy trung thành với họ hàng nhà cọp.
Thậm chí có người mang danh phản động bị vùi đất lấp sâu, ngậm hờn nơi chín suối vẫn được dựng dậy mông má tân trang, tưởng thưởng công trạng để đưa vào đội ngũ đội hình họ cọp.
Sách họ cọp thâm thế đấy, ai nghe mà chẳng rùng mình.
3-2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét