MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 13 tháng 4, 2021

ĐỐT HÌNH NỘM

BÚT NGUYÊN TỬ 

ảnh internet

            Đang giờ làm việc bỗng nhiên cô thư kí hớt hãi băng ra khỏi phòng vừa xốc lại áo xống vừa kêu cứu: “Sếp… Sếp bị trúng gió… Cứu!”.

            Mọi người ùa vào thì thấy sếp nằm xụi lơ trên xa lông, mặt mày xanh lét, quần áo xốc xếch, người lạnh tanh, tim ngừng đập. Các biện pháp cứu cấp tại chỗ như giật gió, xoa bóp, lay gọi, hô hấp nhân tạo vẫn không sao đánh thức nổi sự sống, sếp được đưa gấp vào bệnh viện và rồi đi luôn.

            Nước không thể một ngày thiếu vua, cơ quan không thể một ngày thiếu thủ trưởng, phó sếp được cử lên thay. Vui nhưng lo bởi phải làm việc trong một căn phòng kín mít gắn máy lạnh lạnh tanh, trên cái bàn cái ghế của sếp cũ, sếp mới thấy rờn rợn như chốn âm ti. Chuyển phòng, thay ghế đổi bàn thì sợ dưới dè bỉu là dị đoan, trên cho là  mất quan điểm lập trường. Sếp mới bàn kín với trợ lí chiêm tinh. Trợ lí chiêm tinh tìm cách nối mạng với tổng đài cõi âm để bắt liên lạc  rồi báo cáo rằng: - Âm hồn vất vưởng, xúi quẩy chưa tan, phải biện một lễ cúng cho vong linh sếp cũ sớm siêu độ mới ổn. Sếp mới đồng ý. Trong số vàng mã cúng kiến có xe hơi, TV, tủ lạnh, Ipad, đô la âm phủ…. Đủ loại tiện nghi mốt xịn cả.

            Cúng đốt xong, sếp mới về nằm mộng thấy sếp cũ hiện ra bảo chưa đủ, không chịu siêu thoát. Sếp mới lo lắng nằn nì hỏi thiếu gì đàn em xin đáp ứng. Sếp cũ bảo là thiếu người phục vụ từ A tới Z nên chưa thể yên tâm nhận nhiệm vụ dưới ấy. Xong, vụt biến.

            Rạng ngày, sếp gọi ngay trợ lí chiêm tinh tới giải điềm đoán mộng. Trợ lí chiêm tinh lại tiếp tục nối mạng rà rà một chặp thì bắt được liên lạc với tổng đài cõi âm. Thế là thầy trò khẩn trương ra chỗ hàng mã đặt  làm một hình nộm cô thư kí đốt gửi xuống. Từ đó mới yên.

1 nhận xét:

  1. Facebook, 15-4-21, 14L,
    Hy VoSống sao chết vậy! Phải đầy đủ, không thể thiếu một món nào, nhất là cô thư ký. Vợ không cần, dứt khoát không được thiếu thư ký. Sống sướng là thư ký, chết cũng thư ký. Hãy nhớ biện cho đủ bộ.
    Quang Ninh có lẽ xếp ấy vẫn còn về hành tiếp vì gởi cô thư ký chỉ có ngoại thất, nội thất ko có, mất sướng
    Tuong VuLinh thiêng đến thế thì thư ký chịu sao nổi? Ôi..Linh thiêng, linh thiêng...
    19-8-21,25L, 2 chia sẻ

    Trả lờiXóa