MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 10 tháng 4, 2021

ĐẠP LỬA

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Chôm gọi điện cho Chộp bảo làm Gấp “dự tán” xin bổ sung “trượt giá ma” để ưu tiên duyệt cho. Thiệt quá đã, khi không vớ bẩm, ngu sao không làm.

            Xong xuôi, cả tuần sau không thấy mặt mũi, tuần sau nữa cũng bặt tăm dạng, Chôm chờ hoài chờ mãi, nén bực không được liền điện gọi. Nghe giọng hằn học trong máy, Chộp biết gặp chuyện chẳng lành, lo lắng thưa:

            - Dạ chỗ anh em với nhau, xin anh…

            Chôm giật giọng:

            - Không dám, cậu là cha mình chứ anh em gì.

            Chộp sợ hãi nhưng cố giả lả:

            - Dạ, có gì không phải anh đánh đòn em cũng chịu…

            Chôm gạt phắt:

            - Cậu còn quá cỡ ông nội tôi, ai dám.

            Chộp càng hoảng:

            - Tội nghiệp em, có gì xin anh dạy biểu cho…

            Chôm đay nghiến:

            - Cỡ cậu còn trên cơ thầy tôi hàng chục lần, ai dám dạy cậu.

            Chộp rối rít van vỉ:

            - Dạ em lạy anh, em chưa hiểu gì cả ạ.

            Tiếng Chôm chát chúa:

            - Thế kinh phí cấp bổ sung vừa rồi nuốt hết hả, sao không thấy đưa lên?

            - Dạ…em… lỡ hết… rồi ạ…

            - Mẹ kiếp, mày sẽ chết!

            Tiếng máy đóng cụp. Chộp xìu người phệt xuống, mồ hôi mồ kê đẫm cả áo. Một chốc hoảng lên chạy như đạp lửa.

1 nhận xét:

  1. Facebook, 11-4-21,
    Hy Vo-Cướp và cướp! Một cú lật đổ ngoạn mục. Kèo dưới thắng kèo trên!

    Trả lờiXóa