MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 20 tháng 4, 2021

HAI TRONG MỘT

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Đoàn  các nhà y học Tây dương đến thăm, tiếng là giao lưu học hỏi  kì thực là để giúp đỡ chuyên môn cho các nhà y học xứ Việt Thường.

            Một y gia Việt Thường hỏi:

            - Bên quý quốc, bác sĩ làm gì?

            - Thì cũng khám bệnh ra toa.

            - Dược sĩ làm gì?

            - Thi bào chế, bốc thuốc theo toa bác sĩ.

            - Ở xứ tôi khác.

            - Khác thế nào?

            - Khác ở chỗ bác sĩ kiêm luôn dược sĩ, vừa khám vừa bán thuốc luôn, gọi là bác- dược sĩ.

            - Thế còn ông dược sĩ?

            - Thì  kiêm luôn việc bác sĩ, ai bệnh gì cứ khai, ông bốc thuốc rồi bán cho luôn, gọi là dược - bác sĩ.

            Đoàn y học Tây dương trố mắt rồi chậc lưỡi:

            - Chúng tôi định tới giúp đỡ dè đâu các vị siêu quá, đa năng thế này chúng tôi không đáng là học trò. Xin bái phục!

            Y gia Việt Thường đắc ý:

            - Thế thì cứ ở lại học tập, chúng tôi sẵn sàng truyền dạy và chuyển giao công nghệ hai trong một này cho.

            Đoàn y gia Tây dương lè lưỡi:

            - Mang cái công nghệ nhập nhằng này về nước, chúng tôi sẽ bị tước luôn chứng chỉ hành nghề thì có nước treo miệng, không dám đâu !

            Xong, rút sớm.

  

2011vl

 

1 nhận xét:

  1. Facebook, 21L, 4 bình luận
    Hy VoCòn thiếu! Nào là đông tây y kết hợp,như thuốc tây uống, thuốc nam xoa ngoài. Buồn buồn một ngày nắng chói chang, vỗ ngực một phát, mồm hét to: ta là thần y. Đến câm còn lắc, vả, bóp bầm dập mà vẫn không thèm nói. Ấy vậy mà vẫn được tuyên xưng này nọ. Kinh thật Còn nhiều thần y lắm lắm. Một quốc gia có nền y học vỹ đại.
    Tuong VuCái trò kéo bấm mà đúng huyệt là phê lắm nha..Nhứt là bấm đúng huyệt Nhũ Hoa kéo đúng huyệt Mê Cung thì chỉ có xỉu...
    Thai Vu BaVậy là ta giỏi hè ! Cũng hay tranh cải chuyện trên ! Vậy mà chuyện có thật .
    Thành Nguyễn VănXứ Việt Thường 3-in-1: Bóp cổ, đổ thuốc, móc túi.
    30-5-21, 14L, 2 lượt chia sẻ

    Trả lờiXóa