MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 4 tháng 4, 2021

MÁU QUYỀN LỰC SÔI SÙNG SỤC

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Ham chức, có chức tước  thì có quyền lực, có quyền lực có quyền lợi, được vinh thân phì gia là chuyện xưa nay, bây giờ còn có nạn tham nhũng quyền lực nữa.

            Lắm kẻ hút hưu hàng chục tuổi, miệng  bô bô chống tham vọng quyền lực  vẫn khư khư bám chức hàng mấy nhiệm kì. Bám ghế như bắt vít nhưng vẫn dẻo mồm khiêm tốn rằng do tập thể tín nhiệm, muốn từ cũng không được.

            Lắm kẻ hàng chóp bu vẫn chơi trò  chạy chức bằng cách khai sụt tuổi để bám thêm nhiệm kì thế là khắp nơi trong hàng cán bộ dậy lên phong trào chạy tuổi lách hưu giữ chức chờ tăng lương trước khi hạ cánh. Mánh mưu xảo bịp nói không hết.

            Lắm kẻ về hưu vẫn chạy chọt để giữ cho được chức cố vấn, bí thư, ủy viên này nọ đặng kiếm thu nhập vừa tỏ ra mình còn thế lực. Về hưu rồi vẫn nhăm nhăm lễ lược hội nghị, bám dự để được giới thiệu nguyên trưởng phó này bí chủ nọ kia… được long trọng vừa kiếm được  phong bao hậu hĩnh, bữa nhậu ê càng…

            Bọn chức to hàm bự là vậy, bọn chức tẹp nhẹp vặt vãnh cũng máu chức không kém.

            Mụ nọ nhờ nhũn ngọt mà lọt được vào ban chấp hành rồi được cử làm chủ tịch công đoàn đơn vị, cái chức  ăn theo nói leo làm đầu sai hùa tán với chính quyền nhưng với mụ thì oách lắm. Nắm chức, làm không ra gì, kiểu cách độc đoán hách dịch, không ai ưa. Đến kì bầu lại, mụ ta vận động dữ lắm nhưng chỉ có phiếu áp chót, ngang với phiếu thím lao công trong đơn vị, do chiếu cố quá trình  tuổi tác nên cho đắc cử. Như ai thì xấu mặt rút lui nhưng mụ vẫn bám sống bám chết tranh cho được chức ủy viên chấp hành để đi họp.

            Rồi mụ về hưu. Hàng năm những ai  hưu trí đều được đơn vị mời về  cho họp mặt ăn tiệc. Năm nọ do kinh phí hạn hẹp, đơn vị không mời hết mà chỉ mời  hưu chức sắc, lại sót mất mụ. Tưởng chỉ buồn năm phút nào ngờ mụ lồng lên tìm gặp lãnh đạo đơn vị làm dữ rồi tống đơn lên sở thưa vì  đơn vị dám coi thường chức sắc chủ tịch công đoàn của mụ.

            Đúng là về hưu nhưng máu ăn, máu họp, máu oai,  máu chức, máu quyền lực không hề giảm mà cứ sôi sùng  sục, động một cái là trào ra ngoài.

 

4-2021

1 nhận xét:

  1. Facebook,5-5-21,
    Thai Vu BaChính xác ! Quyền lực và lòng tham ko đáy . Ghen ăn tức ở khiến người hại người , lòng ko bình yên .
    Hy VoChuyện này phải bàn rộng ra tý. Trước hết, do quen thói hống hách, nên trong gia đình, chồng con chán nên lánh xa. Còn một thân một mình nên sợ về hưu, phải cô độc. Do đó, phải cố bám để có đồng ra đồng vào duy trì cuộc sống. Thật ra chả có tài cán quái gì. Loại này dai như đỉa. Đấy là một trong
    27-5-21, 17L, 2 chia sẻ
    13-8-21,35L, 3bl, 6 chia sẻ
    Tuong Vu Nó về hưu làm thêm nghề tử tế và cố vấn bọn quan ác thôi mà. Văn Hóa "ta" ai lại để ý người về hưu...heheheh
    Trần Kiêm Liên Bọn ăn mày dĩ vãng...

    Trả lờiXóa