MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 13 tháng 4, 2021

SỢ THÌ PHẢI TIN THÔI

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Ba Búa than rằng tình trạng  xói mòn lòng tin bây giờ là phổ biến, gay go! Tư Đe nhắc nhở phải  tăng cường củng cố lòng tin, lấy lại niềm tin yêu. Búa hỏi gặng:

            - Tăng cường củng cố lấy lại thế nào?

            Đe  chắc nịch:

            - Phải tu dưỡng rèn luyện, học theo làm theo.

            Búa lắc đầu chua chát:

            - Đủ trò học theo làm theo, phát động hết phong trào này đến phong trào nọ, càng hô hào học theo làm theo bao nhiêu thì càng xói mòn lòng tin bấy nhiêu.

            Đe cười khẩy rồi toạc móng heo:

            - Có lòng tin mới sợ xói mòn chứ  lòng tin không có thì lấy đếch gì để xói mòn. Cứ mở mồm là  tin tin yêu yêu chứ chẳng thằng cha con mẹ nào tin cả. Đứa  không tin kia đi truyền đạt lòng tin, mở mồm thầy xạo thì ma nào tin.  Thằng nói nói như con vẹt, đứa nghe nghe cực chẳng đã, cho vào lỗ này cho ra lỗ kia. Tin hả, tin bà lin xin!

            Búa nghe, trố mắt chưng hửng. Đe tiếp:

            - Thệ nguyện tin yêu ì xèo vậy  chứ thực ra tin hay không có trời mới biết, đố thánh nào đo cho được. Tốt nhất là cứ làm cho nó sợ là đạt  chỉ tiêu yêu cầu. Vì sợ nên đứa không tin thậm chí khinh miệt cũng bô loa rằng tin, dù ghét bỏ cũng lắp bắp tụng niệm một tiếng tin yêu hai tiếng tin yêu.

 

4-2021

1 nhận xét:

  1. Facebook, 14-4-21,17L,1 lượt chia sẻ,1 bình luận
    Hy VoTin hay không, thực tế đã chứng minh. Nhưng hỏi có tin không, đương nhiên phải nói tin. Nếu không rắc rối to. Có khi lại ra tòa gặp cụ chánh tòa dao thớt, coi như xong.
    17-8-21,15L, 3bl, 1cs

    Trả lờiXóa