MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 1 tháng 4, 2021

ĐẬY NẮP HÒM MỚI RÕ NGAY GIAN

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            - Người xưa bảo cái quan định luận (đậy nắp quan tài  rồi mới luận công tội) chứ sống sờ sờ khó  đoán.  Sống ai cũng khoác cho mình  cái áo đạo đức liêm chính, kẻ có chức quyền lại càng khéo ngụy trang che giấu con người thật, chỉ khi  chết tức buông bỏ quyền lực bấy giờ bao nhiêu chuyện động trời mới lòi ra.

            Rau Răm nói đến đây, Bù Ngót hừm một cái:

            - Chuyện thằng cha con mẹ nào nói quách ra, úp úp mở mở hoài mất thì giờ. Ai? Sao? Đâu?

            Rau Răm hất  hàm:

            - Bá Đạo trùm Đà thành được ca ngợi như một người chí công vô tư,  tài năng đột phá, loại bỏ ăn mày, cấm cửa dân nhập cư, đổi mới cơ sở hạ tầng làm cho Đà thành cất cánh, thành nơi đáng sống. Nổi danh tới mức được triệu về triều  giao thượng phương bảo kiếm để theo dõi đàn hặc tư cách liêm chính của các hàng quan lại. Uy trùm một cõi, tới đâu cũng  hăm hăm: Hốt, hốt hết!

            Đùng một cái, ngọa bệnh  lạ, dù cố cương: Tau có chi mô, cũng đi đứt! Lắm kẻ khóc thương  đại bàng nửa chừng gãy cánh nhưng rồi từ đó tấm màn hoa mĩ  bao phủ làm nên sự nghiệp Bá Đạo được xé toang, lộ lắm mảng đen òm. Nắm quyền sinh sát, lạm bán đất cát thành Đà, ngay cái sân vận động trung tâm cũng đem bán rẻ, rồi bao nhiêu đất đai rừng phòng hộ sinh quyển đều chia lô biệt thự, phá nát Sơn Trà. Nhờ tóm thằng Vũ Nhôm tóm luôn bọn thuộc hạ mà khui bao chuyện móc ngoặc đất đai nhà cửa gây thiệt hại cho công quỹ hàng nghìn tỉ, y  đi để bọn đàn em ở lại lãnh đạn. Rồi con Bá Đạo chơi siêu xe  trên hai chục tỉ càng làm rạng rỡ bộ mặt thanh liêm của cha nó…

            Hạ màn mới biết, chết hết oai quyền, hết diễn vai đại hiền liền lòi đại bợm.

            Rau Răm nói đến đây, Bù Ngót cười khẩy:

            - Thực ra chuyện ra oai trấn áp, ăn chia đớp chác, thu  gom đất cát, xẻ thịt núi non, dân thành Đà rõ mặt Bá Đạo từ khuya. Chính dân thành Đà đã bóng gió nhại ca rằng trời của Bá Đạo, đất của Bá Đạo, con chim trên cành cũng của Bá Đạo... định luận lúc còn sống chứ cần gì phải tới lúc y chết. Có điều oai trùm lãnh chúa, một tay che trời một tay bịt miệng, dân kêu không thấu, nói chẳng ai nghe. Giờ thì mọi sự  toàng loang toác loạc tênh huênh cả đó.

               Khá thương  dân trí sĩ khí thành Đà.

 

3-2021

1 nhận xét:

  1. Facebook, 2-4-21,33L, 6 bình luận
    Hy Vo Một nhân vật đậm chất....liêu trai.
    Hoang Văn LiễnMình nhớ luc đó mình không ũng hộ Ông T mà thích Ông P sau Ông P tiến rất xa ,thằng Em minh cho rằng minh là Ngụy Quân Tử, mình nói Mình là Ngụy Quân thôi không có chữ Tử,không phải mình biết chuyên gì mà chỉ xem Tướng, nay mình đã bỏ thuật xem tướng nên không còn quan tâm đên viêc lớn nữa
    Trần Phương CườngĐúng là thế. Nhưng trong cái ác có chút cái thiện, Đà Nẵng thời Bá Đạo cũng
    6-4-21,23L,2 lượt chia sẻ
    Tuong VuThấy gian mới rõ thằng lòi sĩ
    Dũng Nguyễn ĐứcThấy từ hôi chưa đậy nắp cái chất cát cứ, lãnh chúa vô pháp sờ sờ ra
    Yen Kim HoChính xác.
    20-4-21,29L,4 lượt chia sẻ
    Ngôđăng HựuThời nay cs phải thế!
    Thanh Xuan Nguyen Tiêu biểu...
    10-8-21,60L, 3bl, 4cs
    Ngôđăng Hựu Chuẩn! Chúng nó tâng bốc và nịnh lọt nhau làm hại dân hại nước!
    Lê Viết Tư Hồi nó còn sống bọn nịnh nói ăn được làm được.Tớ nói rứa là con Trâu
    Quế Lê Đình ông T nổi tiếng với nhiều câu nói mà trong đó tui thích nhất câu:”làm được ăn được, chỉ sợ thằng không làm mà ăn”. ĐN phố xá thênh thang và phát triển mạnh thời ông ấy. Sau ông T có ai làm không hay chỉ ăn. Mà thằng không làm chỉ ăn thì có mà đầy bắn cả năm không hết.
    13-8-21,15L, 1cs
    20-8-21,42L, 4bl, 4cs

    Trả lờiXóa