TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Kháo chuyện, lắm người cho rằng các quan đều có sức khỏe tốt lại thêm chế độ chăm sóc đặc biệt, dân lo bệnh chứ bệnh gì nổi quan, đếch lo! Mắm Ruốc mỉa rằng quan không những bệnh mà còn bệnh lạ! Hỏi bệnh lạ thế nào, y bảo:
- Ngay mấy lão chóp bu, hôm trước phốp pháp mỡ màng rình rang oai vệ mà hôm sau phát bệnh không rõ nguyên nhân, đưa sang Sing sang Nhật thậm chí sang Mĩ cũng chịu, không chỉ chùa miếu nội mà tìm chùa miếu ngoại van vái cúng bái vẫn thua. Sau này còn xuất hiện thêm chứng bệnh bí hiểm nữa là nhảy lầu, không hiểu thế nào được. Bệnh lạ, bó tay chấm com!
Xì Dầu xía vào rằng không chỉ bệnh lạ mà quan lắm bệnh quen. Rồi bảo:
- Tay nào làm quan mà chẳng vỗ ngực sức khỏe mình ngon, chơi nhậu tới bến chẳng hề gì, ngồi thêm vài nhiệm kì còn chưa suy suyển thế nhưng sập hầm sa hố một cái đều khai ung thư giai đoạn cuối, xin được tại ngoại, lắm tay thủ sẵn chứng nhận tâm thần làm bộ khi quên khi không nhớ, ngắc ngắc ngứ ngứ như bị tăng xông mong tòa chiếu cố. Bình thường thì khỏe như vâm, hữu sự mới bệnh tứ tung lung tàng, quen quá!
Chủ trì hội nghị, Tương Ớt kết luận:
- Không bệnh bỗng dưng dính bệnh lạ chắc bị thuốc, không địch đánh thì ta đánh, ta đánh ta ấy mà! Còn giấu bệnh làm quan hoặc khai man bệnh là thói tật cố hữu, là món ruột của bọn cầm quyền, bệnh xảo trá gian manh chúng quen quá rồi!
4-2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét