MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 26 tháng 4, 2021

TỀ THIÊN TRỊ NƯỚC

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

             Trước đây, trên đường sang Tây Trúc, hô hào lật đổ ma vương tiêu trừ yêu quái, nay bình định xong, Tam Toạng tưởng công đồ đệ, phong Tề Thiên làm lãnh đạo, Bát Giới làm  quản lí, Sa Tăng làm giám sát, noi theo kinh điển quyết đưa chúng sinh trong cõi ta bà lên miền cực lạc giải thoát.

            Bọn đồ đệ Tam Toạng trước đây chỉ biết đánh phá, nay giữ ngôi cai trị thì bỡ ngỡ lo  lắng liền được động viên bảo cứ theo sách trị yêu quái mà hàng phục chúng dân. Xong, Tam Toạng viên tịch, bọn đồ đệ được dịp sinh sát tung hoành.

            Tề Thiên lãnh đạo thế nào?

          - Vốn giỏi tàng hình độn thổ, tay vung thiết bảng trấn áp, nay lên lãnh đạo, Tề Thiên cũng thoắt ẩn thoắt hiện, núp bóng  thao túng hoành hành không biết đâu mà lần. Một tấc đằng vân giá vũ đến trời nhưng gây hậu quả nghiêm trọng thì dở trò khỉ đổ qua đá lại chối bay chối biến rằng mất mùa là bởi thiên tai, được mùa   nhờ có thiên tài Tề Thiên. Thói quen thị uy trấn áp nay biến chứng thành sách động phe cánh đấu đá, đến đâu cũng vang chan chát nào  đấu tranh, bài trừ, thống trị, nghiêm trị,  trừng phạt, chuyên chính, bạo lực, tiêu diệt… gây náo loạn bốn phương, sai đúng đúng sai loạn xạ, đảo lộn kỉ cương giá trị…

            Bát Giới quản lí ra sao?

          - Họ Trư vốn tham ăn tục uống, đam mê sắc dục nay  làm trùm cai quản, được  ngồi trên đống vàng  đống bạc thói cũ dậy lên, phá cho non mòn núi lở, kho đụn trống  rỗng, nợ công chất chồng như núi, động đâu cũng thấy tiêu cực, tệ nạn, tham nhũng…

            Còn Sa Tăng giám sát thế nào?

           - Vốn ngu si lù lì lụt lịt, tiếng là giám sát nhưng Sa Tăng chỉ biết sai gì làm đó, miệng không dám mở, luôn mồm vâng dạ phụ họa, vỗ tay nhất trí, tự nguyện làm bung xung con rối cho Tề Thiên và Bát Giới núp bóng giật dây tung hoành.

Ai nghe cũng thở dài, thương cõi ta bà vẫn mãi trầm luân.

 

4-2021

1 nhận xét:

  1. 26-4-21,fACEBOOK, 12L, 1cs
    Will BlowerThì ở với cộng sản thì sanh bệnh nan y câm điếc mù
    Hy VoẤy chết! Chả nhẽ đường đường là lãnh đạo mà lại làm trò khỉ? Còn bác trư, ăn tạp, đụng đâu chén đấy. Thượng vàng, hạ cám chén sạch, đến chất thải cũng chả tha. Vì vậy thành ngữ mới có câu:cầu tõm,ngày xưa bắc mô…
    25-5-21,14L,2 lượt chia sẻ
    26-8-21,13L, 1cs
    Hoang Văn Liễn Bài đọc thấy đã nhưng xin miễn bình vì muốn an thân

    Trả lờiXóa