MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 23 tháng 4, 2021

CHƯ TỬ TÔN SƯ

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

                                    Ba Tam Giác bảo rằng vô cổ bất thành kim, cần giữ gìn truyền thống, làm người phải biết tôn sư trọng đạo.

Sáu Lục Lăng hỏi sư nào đạo nào?

Vô hệ, Tam Giác phán:

- Như giáo dục thì phải thờ Khổng Tử, người được xem là Vạn thế Sư biểu. Quân sự thì phải thờ Tôn Vũ Tử, người viết Binh pháp Tôn Tử. Hình pháp thì thờ Hàn Phi Tử người chủ trương pháp trị, một pháp gia hàng đầu thời cổ đại. Đến xử án thì noi gương Bao Tử còn  có hiệu Bao Thanh Thiên, ngày thăng đường cõi dương đêm thăng đường cõi âm, xét xử như thần.

Lục Lăng gài bí:

- Hết Tử này đến Tử nọ, hay dữ, thế tham gia giao thông thì thờ Tử nào?

Tam Giác hứ một cái, ỡm ờ:

- Thì thờ Lão Tử.

- Sao lại thờ ổng, căn cứ vào đâu?

- Có căn cứ chứ. Này xem, các bậc thánh ngày xưa, người thì người ta cho cưỡi rồng, người cưỡi hạc, người cưỡi mây, người cưỡi ngựa… riêng ông Lão Tử người cho cưỡi trâu.

- Cưỡi trâu liên quan đến làm ruộng chứ ăn “nhậu” gì đến chuyện giao thông?

- Bây giờ tham gia giao thông thì phải có chiếc xe, mua vào đóng chục loại phí, lưu thông thêm chục loại phí, vẫn chưa yên, ngoài phí đã thu, phí truy thu còn bày thêm phí dọa thu. Mua - chặt, chạy - chặt, gửi xe - chặt, phí chồng lên phí như vậy thì chỉ có nước thờ ông Lão Tử làm thầy, mua con trâu mà tham gia giao thông là hết phí.

Hai Vành Khăn nãy giờ lẳng lặng tiếp thu bỗng giật mình vọt miệng:

- Biết đâu lúc đó các ngưu cán ngưu quan còn bày thêm món ngưu phí nữa thì sao?

                  Tam Giác và Lục Lăng âu sầu:          

                  - Thì chỉ còn thấy mồ tổ!

 

4- 2012

 

1 nhận xét:

  1. Facebook, 25-4-21,25L, ...6 bình luận1 lượt chia sẻ
    Hy VoSợ thế thì thờ ông ngồi nhà tử! Cần gì thì alô síp tới tận nhà. Chỉ thương cho mấy cậu sipper, lông nhông ngoài đường mà chịu đủ thứ.
    Đạt VõBọn nó chuyên môn mà, không biết hiệu quả thế nào, nhưng cứ thu...không chừng lúc đó lại phát sinh thêm phí hốt phân nữa đó... 😂😂😂....hướng dẫn chuyện làm giàu cho dân không thấy... Chứ chuyện thu các khoản là sở trường mà... 😂😂😂
    Văn Long HưngLão tử là tổ sư nghề thầy pháp, vậy cũng hay, thời chừ người ta tin bói toán cúng sao giải hạn.
    Chà, vừa khỏi bị thu phí giao thông, vừa được người mời cúng dương sao, đám triệu hồn...bộn xu à nghe, có điều cưỡi trâu nhớ đeo cái thùng sau đít trâu kẻo mấy ông bà vệ sinh đô thị phạt đó.
    Tam NguyenNghề zuột của..."đậu xập" năm xưa...
    Hoang Văn LiễnKhông có cái gì miễn phí,trừ nguòi không đi đâu cả, nhưng néu dùng phuong tiện cởi trâu thì miễn phí vì thời gan di chuyển rát lâu và phí mua cỏ rát cao

    Trả lờiXóa