MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

VÀNG THIẾU TUỔI


TIỂU HÙNG TINH 
ảnh internet
  

 Kết quả hình ảnh cho đút lót


            Lâu ngày không có mối nào dâng cúng, chẳng kiếm chác gì được, Huyện Trìa bị cơn ghiền hành hạ, gầm gừ chờ dịp nổi cáu. Thuộc hạ biết ý, thin thít. Đề trợ lí quá sợ, nín thở tháo luôn một cái “tít”. Huyện Trìa chỉa mũi truy:
            - Này, mày giấu gì để rớt ra vậy hả, lượm đưa đây không tao cách cổ!
            Đề trợ lí run lập cập, thò tay xuống giả bộ vợt vợt mò mò rồi tháo chiếc nhẫn bảo đã lượm được rồi, xong đưa luôn cho ngài Huyện.
            Huyện Trìa nhếch mép:

            - Ra mày kiếm chác được mà không tự nguyện dâng nạp, đến tao nhắc mới thòi ra, định biển thủ công quỹ hả? Lần này tha, lần sau liệu hồn.
            Ốc lao công chứng kiến chuyện, nực cười nín không nổi cũng tháo luôn một cái “tít”. Huyện Trìa đang đà quen ăn cũng đòi Ốc kiếm cho ra. Ốc lao công ngồi thụp xuống mò mò một chặp rồi gói lại, cẩn thận dâng lên. Huyện Trìa động đậy ria mép, ngửi ngửi rối lấy tay bóp bóp, thấy mềm mềm, nổi cáu mắng:
            - Thế này mà là vàng đây hả? Láo nhỉ!
            Ốc lao công bình tỉnh thưa:
            - Dạ bẩm ngài Huyện, đúng là vàng thật nhưng hơi non, chưa đúng tuổi được cái dẻo lắm ạ! Mong quan lớn hoan hỉ cho.

1 nhận xét:

  1. 23 tháng 1, 2017Facebook- Xuântrân Xuântrân, Quoc Viet Phan and 5 others
    4 tháng 11, 2017Nganhoa Phung, Phuc Tran and 16 others
    Hồ Hạnh Ăn tham ăn cả tất ha ha
    Hau Hoa Duc có zàng sao không nôn ra mau ? dạ ,tui chưa rặn ra được !!!

    Trả lờiXóa