MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015

TIÊU CỰC CÒN SƯỚNG


TIỂU HÙNG TINH

Ảnh internet
Mặt nạ.
Ba Khía vỗ vai Bảy Cạnh hỏi:
            - Hễ cậu  mở miệng là cạnh khóe tiêu cực, vậy tiêu cực là cái giống gì?
            Bảy cạnh cười khẩy:
            - Tiêu cực là hết cực, hết cực còn sướng.
            - Sao lại sướng, tiêu cực thì bị lên án, bị trừng phạt chứ!
            Bảy cạnh ỡm ờ:

            - Ở cơ sở nọ, nhiều người tích cực muốn xin thuyên chuyển để hợp lí hóa gia đình nhưng năm này qua tháng nọ vẫn không được giải quyết. Thế nhưng, tay X vừa vế chưa đầy năm là được chuyển,ngon không.
            - sao lạ vậy?
            - Vì  nó tiêu cực, quản nhọc nhằn nên người ta muốn tống quét cho khuất mắt. Lại một đơn vị kia, bao nhiêu người tích cực thậm chí có người còn tích cực đấu tranh mạnh mẽ  xin vô đều bị gạt, sếp ở đó chỉ nhận mấy tay tiêu cực lem nhem chàm vết, có bề dày dính dấp.
            - Chắc vì rủ lòng nhân đạo?
            - Không phải vì nhân đạo mà vì thâm bạo. Nhận mấy tay tích cực vào không chấm mút được  gì còn sợ nó khui nó chống, không tiêu cực được. Mấy tay tiêu cực, đứa nào cũng có vết, mình thu vào sẽ kiếm chác được một mớ, lâu dài thì dựa vào sẹo vết của nó để khống chế, kéo nó vào bè để dễ sai khiến.  Tiêu cực nhận sướng, tiêu cực được nhận cũng sướng, tiêu cực còn sướng là vậy!
ag

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét