MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

CON BỆNH LẠ

TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
 
           Bác sĩ Biển Thước được giao nhiệm vụ theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho giám đốc Sái Hạm.
            Khám lần đầu, Biển Thước xem  nghe kĩ rồi bảo:
            - Sếp mắc bệnh, bệnh đang nằm giữa thịt và da.
            Sái Hạm nghe, bực bội bỏ ra, than thở với trợ Dùi. Dùi rằng:
            - Từ ngày thăng quan tiến chức đến nay, sếp càng mượt mà phỡn phơ, đỏ da thắm thịt, tăng trọng thấy rõ, làm gì có chuyện bệnh. Rõ tay thầy thuốc này đoán mò, nhảm nhí.
            Khám định kì lần hai, bác sĩ Biển Thước  soi chụp kĩ, bảo:
            - Bệnh sếp đã ăn vô thịt rồi!
            Sái Hạm lại giận dữ bỏ ra nói lại với trợ Dùi. Dùi tiếp:
            - Thằng cha bác sĩ này có bệnh nên  nhìn đâu cũng thấy bệnh. Trong con mắt bọn chúng, ai chẳng là bệnh nhân, ai chẳng mắc bệnh này bệnh khác. Thậm chí hai người hôn nhau cũng là hai bệnh nhân đang truyền bệnh nữa là. Tin làm gì!
            Khám lần thứ ba, Bác sĩ Biển Thước bảo:
            - Bệnh sếp đã biến chứng vào gan ruột, dạ dày rồi!
            Sái Hạm nổi xung định làm dữ, lại đem kể với trợ Dùi. Dùi thêm:
            - Rõ thằng cha lang băm ba trợn, dám bịa đặt bệnh này bệnh khác  để làm rối lòng sếp. Định âm mưu diễn biến gì đây?
            Chưa đến kì khám thứ tư thì công ti sếp lún sụm, nghe đâu trên rục rịch xuống thanh tra. Sái Hạm vội tìm tới khám, Biển Thước vừa ngó thấy đã chấp tay vái:
            - Bệnh sếp đã ăn vô xương tủy, hết phương cứu chữa!
            Sái Hạm giả lả:
            - Tôi biết vậy, tôi cũng không yêu cầu bác sĩ chữa đâu. Chỉ xin  cấp cho cái giấy chứng nhận lâm trọng bệnh đến thời kì cuối, được thì ghi thêm cho cái chứng tâm thần nữa, tôi xin đội ơn sâu.
            Bác sĩ Biển Thước trố mắt nhìn con bệnh lạ, tưởng yêu ma quỷ quái hiện hình, hốt hoảng quẳng luôn cả bọc đồ khám mà chạy thục mạng.
           

1 nhận xét:

  1. 4 tháng 6, 2017Facebook:Huynh Ngọc Nhã Đan, Trương Huệ and Vệ Quách Đào
    17 tháng 10, 2017
    Đình Nguyên· Thêm bệnh dễ sống hơn!
    18 tháng 10, 2017MinhPhương Dương, Phong Mai Tran and 15 others3 Shares
    8 tháng 11, 2017
    Đình NguyênThêm bệnh dễ sống hơn!
    Hang Nguyen Lần cuối thằng trợ dùi chạy đi đâu rồi nhỉ?
    17 tháng 3, 2019Sơn Dương, Thai Vu and 11 others-1 Share
    2-11-20,11n,1 lượt chia sẻ
    Hy Vo Các danh y Đông Tây kim cổ cũng bó tay! Trong y thư không thấy có loại bệnh này. Thôi cứ tạm gọi bệnh bỗng dưng nhiều bệnh.
    Một lời khuyên: nên xem kiếp hiệp tàu, rồi bắt chước bấm cái huyệt vớ vẩn nào đó trên người rồi lăn đùng ra chết mấy canh giờ, xong thanh tra lại sống nhăn.
    Đinh Thị Thanh Điệp Kỳ lạ các quan to khi bị bóc phốt , thằng nào cũng bệnh nặng ! Đa số là ung thư ! Thật lạ ! Chắc ăn nhiều tiền quá nên bị thế chăng ? Rồi cái nghị quyết ko khởi tố khi bệnh nặng giống như là bùa để chúng càng ăn đậm ! Buồn ghê gớm !
    5-6-22,20L, 2cs

    Trả lờiXóa