MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2015

ĐẤU TRÍ

TIỂU TỬ VĂN
Ảnh internet
          Là khắc tinh của chuột, cứ vồ một phát là có thằng chuột nộp mạng, được các loài tán dương rằng thắng chuột  là nhờ nanh nhọn vuốt sắc, nhảy xa vồ nhanh, mèo nghe, lắc đầu:
- Ta có vuốt sắc nhưng để cào chứ  có đào hang chuột lên được mà bắt. Ta to khỏe nên đâu có thể chui xuống hang hốc, len vào ngóc ngách góc xó để bắt chuột. Nếu chỉ có nanh vuốt, sức mạnh thì ta đâu có thể bắt được chuột mà nhờ cơ trí.
Hỏi cơ trí thế nào, mèo đáp:
- Phải biết nín thở nép mình, kiên nhẫn chờ đợi. Chờ một giờ không được thì hai giờ, hai giờ không được thì ba giờ, ba giờ không được thì suốt ngày. Chờ đến khi chuột núp thụt mãi trong hang không chịu nổi phải thò đầu ra. Thò nửa đầu chưa bắt, thò cả đầu chưa bắt, phải đến khi thò hết cả thân mình ra mới chộp.
Đấu với chuột phải cơ trí, không thì khó hạ được nó.

10- 2015

1 nhận xét: