MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015

Thử CÔNG LỰC


TIỂU TỬ VĂN

Ảnh internet

Chuột Mickey 
          Ngày nọ, Sư Chuột họp chúng đệ tử Mọt, Sâu, Bọ xít để thử công lực.
            Sư Chuột hỏi:
            - Nè các trò, tham nhũng làm sao cho kín kẽ không lưu dấu vết?
            Mọt thưa:
            - Phải tự mình gài chứng từ ma xoay con số quỷ, giả số sách.
            Sư Chuột phán:
            - Tạm, trung bình, cỡ 5 thành công lực! Còn trò Sâu?

            - Chỉ cần tổ chức cho tay chân bộ hạ làm miễn là mình được phần bở, thỉnh thoảng lên thăm ông Mối là được.
            Sư Chuột khen:
            - Khá, cỡ 7 thành công lực. Còn Bọ xít, ý kiến trò thế nào?
            - Khỏi nhọc sức, cứ để vợ ruột ở nhà lo liệu mọi thứ là êm.
            Sư Chuột vỗ tay tán:
            - Tốt lắm, ngươi đạt 10 thành công lực sắp tới mức thượng thừa bất khả xâm phạm rồi. Nè, các trò phải nhớ lấy: Nhất vợ nhì trời, việc gì cũng phải để bà xã lo vào mới ổn nghe! Học tập theo trò Bọ xít ấy!
            Nói tới đây bỗng liên lạc viên Chuột lắt vào báo:
            - Chuột cái ở nhà bị Mèo vồ tha đi rồi!
            Sư Chuột hoảng hốt:
            - Chạy, chạy các trò ơi! Nó mà khai ra thì chết cả đám!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét