MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

CHUYỆN NGỐ


TIỂU HÙNG TINH

Ảnh internet

Điên... - Suy nghiệm
            Chàng Ngố sinh được đứa con gái, coi đi ngắm lại thấy không giống bộ dạng mình, đâm ngờ nên thường xuyên đánh đập. Một hôm đang cầm gậy định đánh thì thấy có người lạ tới bèn nói:
            - Nó không giống tôi, không phải con tôi, tôi ngờ mẹ nó ngoại tình mà sinh ra.
            Người khách vặn lại:

            - Nhưng giả sử mẹ nó ngoại tình mà sinh ra con trai thì sao?
            Ngố ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:
            - Ờ nhỉ, hay là mẹ nó ngoại tình với đờn bà?
            Khách cười:
            - Chắc thế!
            Ngố trặc lại:
            - Nhưng sao ông biết?
            Người khác thấy tình thế bất lợi, sợ quá bỏ đi. Ngố mắng vói theo:
            - Cái đồ đờn ông bép xép vô duyên, người ta đang nói chuyện đờn bà với nhau, không biết gì cũng thò mõm vào, rõ ngố ơi là ngố!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét