MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

LÀM CHỦ và LÀM THUÊ

TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
          Thống nhất rằng có làm chủ thì có làm thuê, hỏi đang đóng vai trò vị trí gì, Ba Chìm bảo làm thuê nhưng Bảy Nổi vẫn quyết liệt động viên bảo làm chủ. Hỏi làm chủ cái quái gì thì y khư khư bảo:
            - Từ lâu, anh đã là người làm chủ, làm chủ tập thể, làm chủ tự nhiên, làm chủ xã hội, làm chủ bản thân, làm chủ nn chính trị, nền kinh tế, nền văn hóa, làm chủ ba cuộc cách mạng. Nói có sách mách có văn kiện hẳn hoi.
            Ba Chìm ngại ngùng ngần ngừ:
            - Làm chủ cái thân mình đây còn chưa xong, ngày hai buổi bán sức cho người ta để kiếm sống, bị người ta sai phái thậm chí đày đọa rồi thí cho đồng lương chết đói, làm thuê thấy bà nội chứ có mà  làm chủ ảo trong mơ, nói nghe thêm ngượng.
            Nghe Ba Chìm Bảy Nổi kháo, Chín Lênh Đênh cũng ỡm ờ:
- Tớ đây không làm chủ cũng chẳng làm thuê gì ráo.
- Ủa, thế làm gì, vai trò vị trí thế nào mà vượt qua danh phận hay thế?
Chín Lênh Đênh nghẹn ngào:
- Tớ đang thất nghiệp!
Ba Chìm đắc ý:
- Thế thì phấn đấu cho được vị thế làm thuê như tớ đây cũng còn là trong mơ, biết kiếp nào làm chủ được.

10-2015

1 nhận xét:

  1. 30 tháng 10, 2016Facebook- Đức Hoàng, Nguyễn Như Hà and 9 others
    Hong Donhu -Thời buổi này kiếm được chân làm thuê còn chạy mướt mồ hôi, ngủ mê mới làm chủ!!!
    16 tháng 8, 2017 Lua Hai, Huong Nguyen and 12 others
    19 tháng 10, 2017MinhPhương Dương, Huy Binh Nguyen and 20 others like
    Huong Ho Ba chìm Bảy nổi với Chín lênh đênh
    Ba thằng ni chắc còn rên dài dài...
    Nguyen Nhon Bài nầy hơi cao bài khác dể hiểu chúc dfi bác lâu rồi tớ mới đọc được những tiểu vừa tếu lại vừa hay c ơn bác
    Lê Son Mị dân đen
    Nguyễn Ngọc Sơn Làm đầy tớ mới sướng, mới có cơ hội leo lên tột đỉnh giàu sang ,phú quí chứ lị!
    Phạm Hòa Đi theo tao ko phải làm cũng có ăn. Làm theo năng lực hưởng theo sở thích. Mấy người này đi theo ai nhỉ. ?
    21 tháng 1, 2018Quoc Viet Phan, Đình Nguyên and 9 others- 1 Share
    2-11-20,10n,2 lượt chia sẻ
    Hy VoỞ cái xứ đông lào, trên lý thuyết, khó phân biệt chủ với làm thuê lắm! Còn thực tế, chủ chả giống ai. Đấy, chủ muỗi nó còn chê chả thèm chích, nếu đâm được ống hút qua được da đầy chai cứng, đụng phải xương lập tức gãy ống hút ngay. Còn làm thuê đụng nhẹ là hút no. Nhưng khó vì bọn làm thuê này toàn ngồi,nằm trong môi trường máy lạnh. Cho nên loài muỗi sẽ tiệt chủng trong tương lai gần. Từ đấy, một số bệnh lan truyền do muỗi sẽ biến mất! Logic quá. Dứt khoát tôi phải xin tiền vợ làm cái luận án tiến sỹ với đề tài: vì sao muỗi tiệt chủng và hệ lụy của nó.
    Alex TranRat la kho cho cac ong chu Nhan dan
    30-5-22,Alex Tran-😀👍 Năm 1975, tôi cũng bị rao giảng mấy cái vụ làm chủ kiểu này, mà mấy thằng Đoàn , Đảng thời đó nay đã hạ cánh an toàn ở My , Uc, Canada

    Trả lờiXóa