MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

Quỷ BA ĐẦU


TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet

         Quỷ nhũng có ba đầu sáu tay mười hai con mắt hiện hình quấy phá trần gian. Người trần dùng trăm phương nghìn kế trừ khử nhưng không ăn thua, hể còng tay này chúng bày tay nọ, còng tay nọ ló tay kia, dẹp vụ này vây vụ khác  ngày càng nghiêm trọng. Bí nước, người trần cầu Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn (trăm tay nghìn mắt) xuống trừ diệt.
          Động lòng từ bi, Đức Phật tức tốc rời tòa sen, hạ san quyết trừ hại giúp đời, đấu nhau vói quỷ nhũng chưa đầy hiệp đã hổn hển bỏ chạy về:
          - Ta có nhiều tay nhiều mắt hơn nó nhưng nó có nhiều đầu hơn ta, đánh không nổi may kịp thoát về đây mới toàn mạng. Giờ phải tìm người cao tay ấn có phép chặt đứt ba cái đầu mới diệt được.
          Phật gợi ý xuống địa ngục mời thần Lưỡi Hái ra tay.
          Có người trần gian rành chuyện gạt đi:
          - Bọn quỷ sứ là lính tráng Diêm Vương, được Diêm Vương dung túng, thần Lưỡi Hái cũng là thuộc hạ của ông ta, thần chỉ dám cắt đầu người chứ làm sao cắt đầu quỷ, rước làm gì mất công.
          - Nhưng không lẽ bó tay chịu phép?
          - Chỉ còn một phép?
          - Phép nào?
          - Cách cổ cái lão Diêm Vương.

1 nhận xét:

  1. Facebook,7-12-20,
    Hy Vo-Một đầu, một miệng ăn không xuể. Do vậy phải mọc thêm đầu thêm miệng để ăn. Muốn trị được phải có ông to đầu mà không miệng thì may ra.

    Trả lờiXóa