BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Chuyện các lão chóp bu rơi đài lan truyền chấn động tới cả quán cóc hóc Mụ Quẹo. Ba Quèo chậc lưỡi rằng làm đến chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, oai quyền tột đỉnh cao sang ngất trời mà dính dấp bị lột chức tước sạch trơn sạch trọi, mất hết!
Hai Quắn chua chát:
- Bình thường thôi, bị cách tuốt tuột quá lắm cũng thành thằng cha phó thường dân hết cỡ mất như bọn mình đây thôi, mất con mẹ gì!
Tư Quẹt lên tiếng:
- Thực ra chúng chẳng mất gì cả. Của cải, lương bổng, chế độ chính sách ưu đãi ưu tiên đặc quyền đặc lợi không hề suy suyển. Trước đây còn khai dối khai gian còn nay bày cả ra đếch thèm giấu, ai làm gì chúng nào.
Ba Quèo chua chát:
- Nhưng mất cái lớn hơn đó là đạo đức, danh dự, uy tín…
Tư Quẹt hất hàm:
- Người ta không thể mất cái mình không có, bọn nó có đạo đức, danh dự, uy tín hồi nào đâu mà nói mất.
Quèo vớt vát:
- Nhưng ít nhất cũng mất mặt chứ!
Quẹt xùy một cái:
- Sợ mất mặt hả, thì lấy quần xà lỏn che lại. Hừm!
26-11-24
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét