TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
ảnh internet

Ngò
Gai than thở rằng thời buổi lắm chuyện lạ, hỏi lạ thế nào, y kể:
- Hàng hóa lạ nào trứng lạ, thịt bò
lạ, bắp cải lạ làm từ bột với hóa chất, khô mực lạ làm từ cao su, dùng chút hóa
chất với hương liệu pha nước lã là thành
rượu lạ, nhậu say hộc máu.
Thu mua cũng lạ, thương lái lạ
vào mua móng trâu, mua rễ hồi, mua lá sắn,
mua lá điều khô, mua đĩa, mua để lừa đảo, ham theo là đeo họa.
Loa các địa phương như Đà Nẵng, Nha
Trang tự nhiên tịt ngòi tiếng Việt, phát toàn tiếng Tàu, đúng là loa có ma, loa
lạ!
Gọi tàu Trung Quốc đâm tàu ngư dân
ta là “tàu lạ”, gọi Trung Quốc là “nước lạ”, có quan chức tuyên bố rằng tàu
Trung Quốc xâm nhập lãnh hải, cắt cáp ngầm là thương cho roi cho vọt. Ông sư nọ
không lo giữ chùa tụng kinh gõ mõ lại nhảy ra chính trường thuyết giảng rằng
Trung Việt anh em, Lý Thường Kiệt đánh Tống
tức em đánh anh, thế là hỗn.
Nghĩa trang lính Tàu qua xâm lược nước
ta được ghi là nghĩa trang liệt sĩ còn bia tưởng niệm một đơn vị quân đội nhân
dân lại bị đục xóa. Những người đi biểu tình chống đường lưỡi bò “nước lạ” (No
U) bị đánh đập, bỏ tù còn người “nước lạ” vào du lịch mang áo có đường lưỡi bò thì
được xem là chuyện nhỏ.
Chống đô la hóa, chống vàng hóa, xem
tiền tài là huyết mạch, đồng bạc đi với chủ quyền nhưng rồi có đề nghị cho các tỉnh biên giới trao đổi bằng
nhân dân tệ. Như thế đồng tiền lạ đã xâm nhập vào huyết quản, mua đứt mạng rồi
còn gì.
Ôi toàn chuyện lạ là lạ, do đâu?
Ớt
Hiểm im nghe giờ mới nói:
- Do chỗ coi thằng ăn cướp là bạn, nhận
thằng đi xâm lược nước mình là đồng chí anh em. Do vậy thôi!
9-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét