MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

TIỄN BẠN (thơ)

BÚT NGUYÊN TỬ

 
   Tiễn bạn chiều nay về Vĩnh Châu
   Đường lầy đá gập phà sông sâu
   Gió chướng xoay mùa xô cát đụn
   Chén rượu trùng phùng đưa tiễn nhau
 
   Quần quật quanh năm bát cơm manh áo
   Nhà cửa   xác  xơ lắm miệng ăn
   Đám cải vuông hành mưa dầu nắng dãi
   Phấp phỏng lo toan bạc cả đầu

  Câu thơ ngang phè lỗ chỗ
  Ngâm tràn:  Tráng khí hề chí cả
  Vận khứ hề chơi vơi
  Kiếm sắc thành đao chặt cỏ
  Cay xè ngửa mặt cười trời

  Mỗi đứa trôi đi một ngả
  Gánh đời trĩu xuống oằn lưng
  Cứ tưởng bóng chim tăm cá
  Ngờ đâu trái đất vẫn tròn

  Nâng chén ngước nhìn nghẹn giọng
  Cúi đầu thổn thức vô ngôn
  Thương bạn thương mình thương lắm
  Thương đời biết mấy là thương

  Tiễn bạn chiều nay về Vĩnh Châu
  Bóng ai dần khuất nẻo trời sâu
  Lối cũ mình ta bước cao bước thấp
  Lắng nghe trời rơi mưa đêm thâu



                                               

1 nhận xét:

  1. 9-16, Quyen Nguyen -Phải là tri kỷ tri âm lắm
    Mới có vần thơ thấm đẫm tình.
    8-25, Alex Tran-Bai tho hay 👍

    Trả lờiXóa