TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Trá hình dưới tên thần giáo để phất cờ dựng nghiệp, ma giáo quy tụ bọn ác ma tìm cách khống chế, đẩy võ lâm vào đường ác đạo. Ngự ngôi đại giáo chủ, nhất hô bá ứng, ma chủ vẫn không khỏi băn khoăn làm sao có độc kế để khuất phục quần hùng, khống chế để thực hiện tham vọng bá chủ võ lâm liền vấn kế độc ma. Ma độc thưa:
- Muốn nhất thống võ lâm thì phải chia rẽ quần hùng, làm cho các môn phái nghi kị dẫn đến xung đột. Hãy dùng sách ám toán rồi đổ vạ cho các bang phái, làm cho các bang phái thù oán tàn hại lẫn nhau, ta ngư ông đắc lợi. Sách chia để diệt là vậy!
Thứ hai là bùa mê thuốc lú, dùng độc. Lừa cho chúng uống não thần đơn, uống vào thì mê lú chỉ biết tôn thờ thần giáo, chỉ biết còn ma chủ còn mình, sẵn sàng lao vào lửa đạn như con thiêu thân để phụng sự thần giáo. Có được đội quân này thì thần giáo sẽ bách chiến bách thắng, độc quyền thống trị võ lâm.
Ma chủ băn khoăn:
- Quần hùng võ lâm đều là dân giang hồ tứ chiếng, trăm cha bảy mẹ lắm hội nhiều bang, biết đâu chúng ủ mưu rồi có ngày làm phản.
Độc sư giảng giải:
- Não thần đơn không chỉ uống một lần, từng hạn kì chúng phải về núi chầu hầu tung hô vạn tuế để được uống tiếp. Không tuân thủ hoặc có ý đồ bất tuân thì độc tố sẽ tự phát tán, đau đớn ngứa ngáy toàn thân không chịu nổi, sống không được muốn chết cũng không xong. Chúng đệ tử thần giáo chỉ còn một cách là tuyệt đối trung thành cả ngay trong từng ý nghĩ nếu không sẽ bị độc tố hành hạ. Bình thường không nói làm gì, kể cả võ lâm cao thủ, những kẻ siêu quần bạt thế nếu bị nhử vào thần giáo, dính não thần đơn thì chỉ còn một nước phục tùng đến chết bởi đã bị khống chế hoàn toàn thể xác, bán đứt linh hồn.
Ma chủ đắc ý gật gù.
4-5-25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét