MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 12 tháng 5, 2025

LO VỢ LO CON

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Vợ chồng Tư Gáo li hôn, vợ Tư Gáo đem đứa con trai là thằng Múc qua ở với Năm Dừa Nước. Vợ chồng Năm Dừa Nước để bỏ, vợ Dừa Nước đem đứa con gái tên Lợp sang ở với Tư Gáo.

            Thắm thoắt, hai đứa nhỏ ngày xưa giờ đã lớn. Một bữa, Năm Dừa Nước  mời Tư Gáo sang nhâm nhi bàn chuyện. Sau vài vòng cưa cụng cưng cửng, Dừa Nước lên tiếng:

            - Vợ ông tui lo, bất kể ngày đêm tui đều lo cho vợ ông ngon lành hết ý!

            Tư Gáo đáp lại:

            - Thì vợ ông tui cũng lo. Tui lo cho vợ ông hăm bốn xuyệc hăm bốn êm chừng trời đất luôn!

            Dừa Nước tiếp:

            - Con ông con tui, bọn nó lớn rồi, ông tính sao?

            - Ông lo, tui cũng lo- Tư Gáo lấp lửng

            - Là sao? - Dừa Nước chưa hiểu

            Tư Gáo giải thích:

            - Tui lo cho con tui bằng cách gả con ông cho con tui. Còn ông lo cho lo cho con tui bằng cách gả con ông cho con tui.

            - Nói cái gì rắc rối vậy cha nội? - Dừa Nước vò đầu kêu

            Thấy Dừa Nước chậm lụt quá, Tư Gáo thêm:

            - Thì ông lo cho con ông bằng cách cưới con ông về làm vợ con tui. Tui lo cho con ông bằng cách gả con ông cho con tui.

            Dừa Nước càng nghe càng ngơ ngác, Tư  Gáo mắng:

            - Rõ ngu lâu dốt dai! Là cho thằng Múc con tui cưới con Lợp con ông, mình kết sui gia luôn.

            Năm Dừa Nước vỡ lẽ, phấn khởi hô:

            - Nhất trí trăm phần trăm, dzô luôn!

            Xong, cạn liền mấy chén.

2014

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét