TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ba Khía tụng đi tụng lại:
- Lí trí là khả năng nhận thức sự vật bằng suy luận…
Bảy Cạnh hỏi giật:
- Thế nó nằm ở đâu?
- Nằm trong đầu, trong cái mà người ta gọi là chất xám, thông qua suy nghĩ còn gọi là các thao tác trí tuệ…
- Không phải, nó ở trong tim.
- Sao lại nói thế?
- Vì thương thì củ ấu cũng tròn, ghét thì bồ hòn cũng méo, đúng sai đều do thương ghét mà ra. Nên chi có lắm kẻ yêu vợ con mà quơ hết của công đem về “phụng dưỡng” thậm chí có bà giám đốc tới chùa tới miếu, mến cảnh mến thần mến phật quá mà đem cả trăm triệu công quỹ thí cúng, khỏi cần ghi biên nhận. Một bà giám đốc khác vốn là người tình kiêm fan hâm mộ nghệ sĩ, khi nghe nghệ sĩ về tỉnh nọ biểu diễn đã tự tay làm món cá rô kho tộ rồi sai tài xế lấy công xa chạy hàng trăm cây số đem tới cho nghệ sĩ thưởng thức hương vị quê hương đậm đà tình thương mến thương. Chưa hết, bả còn xuất công quỹ gần tỉ bạc (khoảng trăm cây vàng theo thời giá) để mua cho nghệ sĩ một căn hộ tại thành phố lớn làm nơi nâng niu đôi trái tim vàng…
- Đó là chuyện tình cảm lấn át lí trí.
Sáu Lục Lăng nãy giờ ngồi nghe, vọt miệng:
- Theo tớ, lí trí nằm trong bụng.
- Làm gì có chuyện quái lạ đó.
- Có chứ sao không. Này nhé, lí trí là suy nghĩ mà no nghĩ khác, đói nghĩ khác; có quà có đớp nghĩ khác giải quyết khác, không quà không đớp nghĩ khác giải quyết khác, cái bụng thay cái đầu suy nghĩ thì lí trí phải ở trong bụng chứ ở đâu.
Đến đây, Bảy Cạnh vò đầu huơ tay lên trời:
- Nói lí trí ở trong tim thì cho là tình cảm lấn át lí trí, còn nói lí trí trong bụng thì cái gì lấn át nó?
9- 2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét