MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 14 tháng 5, 2025

LOA CHỐNG LOA

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Mỗ làm đơn khẩn khoản với đài truyền thanh  gắn cho cái loa công cộng ở ngay nhà mình, nếu cần thì gắn trên nóc nhà, phí tổn mọi thứ Mỗ xin chịu.  Thấy chuyện lạ, có người hỏi riêng:

            - Nè, loa gần nhà ai  tai nhà ấy điếc, người ta sợ loa như sợ hủi, nhiều nhà khẩn khoản thậm chí lạy lục  mong người nhà nước thương tình mà đẩy cái loa ra chỗ khác xa cho. Thế mà ông, nhà không thiếu máy móc, tin tức cập nhật từ nhiều nguồn, sao lại khoái ôm loa, thích gì lạ thế?

            Mỗ chỉ mỉm cười, khai thác kiểu gì cũng không bật mí nổi.

            Cuối cùng chỉ qua tay hàng xóm nhà Mỗ mới biết. Té ra cứ mỗi ngày ba cử sáng trưa chiều, cứ đúng giờ phát thanh đài nhà nước thì  cũng là giờ phát thanh của Mỗ bà. Người ta nghe thấy tiếng réo, tiếng rít, tiếng gầm, ầm ầm, loảng xoảng…

            Mỗ xin gắn cái loa chắc cũng muốn chơi sách loa chống loa.

2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét