BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Thiên Lôi mặc giáp sắt, mang khiên vác búa oai vệ bay xuống hạ giới, triệu ngay Thổ Địa, Táo Quân và chư thánh thần thổ trạch làm việc để kiểm tra tình hình và chỉ đạo uốn nắn.
Suốt buổi làm việc, Thiên Lôi nhấn mạnh đến khâu chống lãng phí, phê phán gay gắt tệ nạn ăn nhậu, yêu cầu Thổ Địa và Táo Quân phải gương mẫu, gấp rút chỉnh đốn.
Xong, đến mục chiêu đãi. Thức ăn đầy bàn nhưng không khí lạnh tanh, ngó quanh ai nấy lấm le lấm lét. Thiên Lôi gợi mở:
- Nghe đâu cơ sờ “nước lên cơn” ở đây sản xuất có lí lắm hả?
- Dạ, báo cáo đúng thế!- Thổ Địa phấn khởi đáp.
- Chất lượng thế nào?
Chớp thời cơ, Thổ Địa và Táo Quân đồng thanh:
- Dạ, hương vị thơm ngon, bổ âm bổ dương, bổ gân bổ xương, góp phần “tăng năng suất” ạ!
- Thế các vị có uống không mà biết?
- Dạ, chỉ nghe khác hàng kể lại, tụi em trước sau tuân thủ nghiêm ngặt chỉ thị, đâu dám!
Thiên Lôi chậc lưỡi:
- Chết chửa! Thời buổi cơ chế thị trường mà các vị làm ăn quan liêu thế này thì nguy. Sao chỉ nghe kể lại, nếu khách hàng người ta kể không trung thực hóa ra mình bị đán lừa, coi chừng tiêu vốn tốn lời mà sập tiệm, lại còn phạm tội báo cáo không trung thực với cấp trên. Phải tự mình kiểm nghiệm để nắm thật kĩ chất lượng mới gọi là sâu sát hoàn thành nhiệm vụ chứ! Cần sửa sai ngay, rút kinh nghiệm ngay lập tức!
Thổ Địa lúng túng gãi tai:
- Dạ thưa, rút kinh nghiệm ngay bây giờ phải không ạ?
Thiên Lôi vỗ đùi cái đét:
- Trời đất, chứ đợi đến bao giờ nữa?
Thế là ngay lập tức, đủ thứ két thùng được bê ra, không khí rôm rả hẳn. Sau vài vòng cụng chạm, Thổ Địa xin cho ý kiến, Thiên Lôi ngà ngà bảo:
- Tàm tạm thôi, chưa bằng “nước lên cơn” thiên đình. Nhất là “nước lên cơn” chỗ bà Tây Vương Mẫu mới ác chiến, lại do chính các tiên nữ chuốc mời nữa thì đã hết biết trời trăng.
2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét