MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2025

LÍ và GẬY

TIỂU HÙNG TINH        

 ảnh internet

            Sáng bạch nhưng tiểu vẫn nằm gắng không chịu dậy quét tước, dâng xôi oản đốt nhang tụng kinh lễ Phật. Phật tới bên lay nhắc, tiểu vẫn nằm lì hỏi:

            - Mọi chúng sinh đều có thể thành Phật?

            - Đúng vậy! Phật đáp.

            - Như vậy tôi cũng có thể như ông?

            - Đúng vậy, đó là điều ta mong muốn.

            - Tôi cũng như ông tại sao ông không tự quét tước, tìm lấy xôi oản cây trái mà thụ, tự đốt nhang trầm lấy mà ngửi lại cứ bắt tôi phải phục dịch?

            Phật hứ giọng:

            - Ngươi hiểu biết thì ít mà gàn dở thì nhiều. Chúng sinh có thể thành Phật, ta là Phật đã thành, ngươi là Phật sẽ thành. Muốn thành thì phải siêng năng tu tập, ngươi lười biếng như hủi thế này thì có mà thành quỷ. Dậy không thì nói?

            Phật vớ lấy thiền trượng vụt xuống, tiểu hoảng hốt vọt chạy.

2002

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét