MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 5 tháng 5, 2025

LIỆU PHÁP CHẶT

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Năm Dừa Nước bị chứng cảm cúm lương ương kéo dài, hết nghẹt mũi lại nhức đầu hành cho bần thần ê ẩm, bải hoải rã rời chân tay. Ai bày gì cũng theo. Nào uống nào xoa,nào xông nào cạo nào chích, đông y, tây y  rồi ta y, hao  nhưng không chịu hết. Lo lắm!

            Ai cũng khuyên Dừa Nước đi nghỉ mát một chuyến để đổi không khí. Nghe có lí, Dừa Nước bòn một mớ quyết đi để vừa chữa bệnh vừa học một sàng khôn.

            Thế là đi. Xe chạy từ sáng tới trưa, ruột gan coi bộ lào xào có ý kiến. Từ giữa đường đã thấy mấy ông anh bà chị vẫy lùa chỉ chọc. Xe nào xe nấy chạy tốc lực nhưng xem ra mấy ông anh bà chị coi chẳng nhằm nhò, cứ xơn xơn chọc chỉ. Dừa Nước phát ớn lạnh!

            Xe dừng. Hành khách bị lùa nhốt vào tiệm cơm, chấn song khóa cốp lại, bất xuất. Phấp phỏng! Ăn. Thôi thì cho có bữa, dĩa cơm chén canh đủ nuốt trôi, thêm li đá lạnh cho mát cần cổ là được. Đi  nghỉ đổi gió chứ đâu phải đi ăn mà đòi cao lương mỹ vị. Tính tiền. Trăm rưỡi nghìn! Dừa Nước trố mắt. Người nhà hàng rành rọt nhắc lại. Cả một thiên dừa nước đếm tại vườn, ăn gì như ăn cướp thế này? Năm Dừa Nước bỗng rùng mình một cái, toàn thân từ gót tới chóp xuất hạn dầm dề. Bệnh cảm cúm mãn tính lâu nay đột nhiên biến mất, người nhẹ lâng lâng như muốn bay. Lành hẳn!

            Thấy Năm Dừa Nước cứ tần ngần, tiếng phụ xe, tài xế rồi hành khách giục réo lên xe. Y ngẫm nghĩ: Mình tiếng là đi du lịch nhưng thực là để chữa bệnh, nửa đường hết sạch bệnh thế này là vượt quá yêu cầu, dại gì đi nữa cho mất công. Xong, Dừa Nước khoát tay hất hất “bái bai” ra hiệu cho tài cứ việc tới. Riêng Năm Dừa Nước ta đây đủ rồi, về!

2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét