MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2025

LO HỌC VỊ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Cáo Thủ gọi Giáo Chính vào hỏi:

            - Ta tuổi tác cao, đảm trọng trách trăm công nghìn việc, có học được không?

            Giáo Chính cười nhợm:

            - Như chúng em làm nhân viên thì phải học chứ ngài là ông lớn rồi thì học mà làm gì nữa.

            Cáo Thủ giả lả:

            - Cũng phải học để đáp ứng  yêu cầu nhiệm vụ  trong tình hình mới nhất là thực hiện chủ trương chuẩn hóa, học vị hóa chứ!

            Giáo Chính nghe ổng có quyết tâm thì mừng:

            - Từ xưa, người ta thường bảo tuổi trẻ hiếu học  như mặt trời ấm áp an mai, tuổi tráng niên hiếu học như mặt trời buổi trưa, tuổi lớn rồi mà hiếu học  như đốt đuốc soi sáng. Rõ ràng có học mới có tri thức, có tri thức mới soi sáng mọi việc, còn làm việc, còn sống là còn học, học suốt đời.

            Cáo Thủ hỏi nhỏ:

            - Biết vậy nhưng ngặt cái công việc lút đầu, giờ ta muốn đảm trách hai khâu ghi danh và nhận bằng, việc học hành kiểm tra thi cử nhờ chú mày gánh vác giúp, hoàn thành tốt nhiệm vụ thì ta thăng thưởng sớm cho, được không?

            Giáo Chính giãy nảy:

            - Ấy chết, ngài lộn địa chỉ rồi! Ba chuyện này, ngài cứ giao thằng Sư Chôm ấy. Với thằng đó thì ngài khỏi cần ghi danh học hành thi cử cóc khô gì nó cũng làm cho có bằng ráo trọi cả.

            - Nó làm sao giỏi thế? - Cáo Thủ ngạc nhiên phấn khởi

            - Nó chuyên làm bằng giả. - Giáo Chính đáp

            Cáo Thủ nghe bằng giả thì quát mắng bảo Giáo Chính dám coi thường, xúc phạm mình, giận dữ đuổi ra. Xong gấp rút cho gọi Sư Chôm khẩn cấp trình diện để bàn chuyện tối cơ mật.

2013

 

           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét