MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 13 tháng 5, 2025

LỜI LUẬN ÁN

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Bảo vệ xong, tới đâu Giả Học Sĩ cũng vỗ vỗ luận án mà khoe. Thôi thì đủ thứ tìm tòi phát kiến, phân tích xử lí, tham khảo công phu… Giả Học Sĩ xem đó là “công trình riêng” của mình, “đứa con tinh thần trí tuệ”, tự hào về nó lắm.

            Một hôm, đang lâng lâng hào hứng, Giả Sĩ phân thân nói chuyện với “đứa con tinh thần trí tuệ”:

            - Tao hao tốn không nhỏ để mày được chào đời, được làm con tao là mày vinh hạnh lắm đó!

            Cái “công trình” bỗng hức một cái:

            - Sức mấy mà tôi con ông. Ông đâu có đẻ ra tôi mà chỉ ẵm tôi về ém vào, con làm sao được, con gì mà con!

            Giả Sĩ nhỏ nhẹ:

            - Không đẻ thì xem như tao nuôi,  mày là con nuôi của tao.

            - Cũng không phải con nuôi- Cái “công trình” thoái thác- Ông đâu có chăm sóc nuôi dưỡng cho tôi lớn lên, trưởng thành thêm mà chỉ lợi dụng tôi để hợp thức hóa. Ông bắt cóc tôi chứ tôi đâu có quy thuận mà con với cái.

            - Thế mày con ai, dưới lỗ nẻ chu lên chắc?

            Cái “công trình” hất hàm:

            - Cứ cho tôi là con năm cha bảy mẹ, còn ông là mẹ mìn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét