MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2024

TƯ DUY NGƯỢC

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            - Quan  lại  xưa  bị   xem là  quan liêu, là công cụ của  phong kiến thực  dân để  áp  bức dân chúng   còn  quan nay tự  xem là người lãnh   đạo đi sâu đi sát nhân dân,  tấm  gương tiêu  biểu cho đạo đức và  trí tuệ, đi đầu trong  đổi mới tư duy.

Hai Lôi  nói tới  đây thì Ba Đẩy cười mỉa:

            - Đổi mới tư duy  hèn chi suy nghĩ hơi bị lạ.

            - Hơi  bị lạ chỗ nào?

            - Chỗ  nó nghịch chiều, ngược thèo  lẽo  với suy nghĩ   bình thường, nghe phát  dị ứng. Rồi  kể mấy chuyện:

            Tay nọ tiếng là  đại biểu quốc  hội  do dân bầu ra lại vọt miệng cho rằng  trình  độ  dân trí thấp, nếu thông  qua  luật trưng  cầu dân ý  sẽ có hại. Dân bầu nó lên để rồi bị nó chửi ngược lại là đồ kém cỏi, đau không! Ôi, thời nhà Trần cách nay  cả nghìn năm  đã trưng  cầu dân ý  qua  Hội nghị Diên Hồng, hơn nửa thế   kỉ  tiếng  là được  cách  mạng soi sáng  dẫn đường để  rồi  bị   xem là  dân trí thấp không  đáng  được  trưng  cầu ý kiến, thế còn đâu dân  biết dân bàn. Rõ tư  duy của  đứa mất dạy!

            COCC, CCCCC (con cháu các cụ  cả), nhất thân nhì thế tràn  lan  tạo phe nhóm bè cánh là vấn nạn  cần giải  trừ thế  mà có mụ chức  sắc phán một câu xanh   rờn rằng con lãnh   đạo  làm lãnh   đạo là phúc của  dân tộc. Đúng  là phát  biểu rặt  mùi  cha  truyền con nối, chửi  phong kiến  mà còn  quá cha  phong kiến nữa!

            Kẹt  xe  trở thành  vấn nạn trầm kha gây thiệt hại nghiêm  trọng  về mọi mặt cho các thành phố lớn, quen  kiểu  khó ló khôn, biến nguy thành  cơ, tay  bí thư thành xuống thị sát quận nọ và huấn thị rằng   quận  phải  biến kẹt xe thành nguồn thu. Biến  kẹt  xe thành nguồn thu thì khác gì khuyến khích  duy trì  nạn kẹt xe, tư  duy lạ  đời, thế  mà làm đến bí thư thành phố đấy?!

            Ngập  lụt cũng  trở thành  đại  nạn, cứ mưa  xuống  là đường thành   sông mênh  mông  sóng vỗ, dân tình  điêu đứng, đổ hàng chục hàng trăm nghìn tỉ  để  rồi  ngập  năm  sau cao hơn năm  trước. Trước tình thế ấy, một tay  chức  sắc giữ trách nhiệm phán rằng  ngập cũng là nét  đẹp của thành phố. Nè, xem   lại  đi, có phải tâm thần  không mà  tư duy  điên điên vậy cha?!

            Hai Lôi nghe, đổ  bực:

            - Xưa miệng nhà  quan có gang  có thép còn không  biết  bây giờ miệng  chúng nó thế  nào  mà hễ nói ra  là người ta bưng mũi.

 

9-4-24

1 nhận xét: