MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2024

KHÔNG LẼ DÂNG TRỌN NIỀM TIN VÀO ĐÓ SAO

TIỂU TỬ  VĂN

ảnh internet

            Vốn  là dân mồm tuyên mép  láo,  Bí Thủ đăng   đàn dụ dạo  rằng Lenin từng tuyên  bố Hãy  cho  tôi một tổ chức cách  mạng, tôi sẽ  làm đảo lộn cả nước Nga!

Rồi hăng hái giảng giải tổ chức     sức mạnh,  chống  địa chủ gian ác, chống tư  sản  bóc lột, làm cách  mạng nhằm  giải   phóng nhân  dân lao động. Tổ chức trong sáng tiên  phong,  không    lợi ích nào  ngoài  lợi ích nhân  dân đất  nước, vậy nên  cần gửi   gắm tin yêu, tuyệt  đối tin tưởng.

Có người  hỏi rằng tin  tổ chức thì tin vào  ai?

Đáp: - Ta theo chế  độ tập  thể  lãnh  đạo, cứ tin  vào  tập  thể.

- Thế  sao nào  ban chấp  hành nào  ban thường vụ, ủy  ban này  hội  đồng nọ, tập  thể lãnh   đạo oai nghiêm hoành  tráng vậy  mà chẳng khác gì bù nhìn,  bình  phong  che  đỡ, cục kê cho  cá nhân thao túng  để  rồi  bị phê   bình  kỉ luật cả  đám, tin vào  ai?

            - Hãy  tin  vào  những  vị  lãnh  đạo  điều  hành tổ chức. Đấy  là những nhân tố tinh hoa được cân nhắc lựa  chọn, có quá  trình cống hiến, từng kinh   qua thử thách   rèn  luyện, là những tấm  gương tiêu  biểu    về  tài năng    đạo  đức, đáng  để  gửi  gắm tin yêu.

Nghe nhíu mày  xịu mặt:

-  Cấp  huyện cấp  xã lền khên khỏi nói, nội cấp  cấp  tỉnh thành đã  có biết  bao  bí thư chủ tịch  rồi  giám đốc nào đương chức  nào  hưu  trí  đua nhau tèm lem. Rồi  trung ương ủy  viên, ủy  viên  bộ chính  trị, nào bộ  trưởng trưởng ban, tứ  trụ triều  đình  còn từa lưa tuốc  luốc. Đến chủ tịch chóp  bu “đường  đường phương   diện  quốc gia” ai dè cũng nhẽm nhẹt tùm lum tà  la  phải lui về “làm người  tử tế”.

Chưa động đã thủm thum, quậy  vào  thúi um, lẽ nào dâng trọn  niềm tin vào đó?

 

20-4-24

             

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét