MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2024

ĐÒN BÚT

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Ba Xe ôm móc tờ báo cũ, chỉ vào trang quảng cáo rồi hỏi Bút Cần câu:

            - Nhà hàng Lệ Tím đầy đủ tiện nghi, tiếp viên lịch sự, phục vụ tận tình chu đáo, giá cả phải chăng, vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Báo ông đã đăng quảng cáo vậy sao giờ lại cũng báo ông- Ba Xe ôm lại lôi một tờ báo mới chỉ vào- Báo ông lại phóng một bài kinh dị. Ôi thôi thì trăm thứ tệ nạn nào hét giá, xả bia, lắm trò lôm côm nào ôm nào ốp, lắm trò mèo chuột quỷ ma, “ếch ộp” (AIDS) SIDA tùm lum tà la phát ớn thế này. Chi mô lạ rứa? (Gì lạ vậy?)

            Bút Cần câu nhếch mép:

            - Đó là “phóng sinh sự”, dễ hiểu thôi.

            - Hiểu mần răng? (Hiểu làm sao?)

            - Là vì ăn nên làm ra, mập thế mà hết hợp đồng từ khuya, đặt vấn đề, gợi ý hoài cũng chẳng chịu đăng quảng cáo tiếp. Đòn cảnh cáo giáo đầu thôi, phải cho bọn chúng nó biết thế nào là lễ độ chứ. Rứa đó! (Vậy đó!) Hiểu chưa!

2005

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét