MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2024

TẨY NÃO TẨY…

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Não bẩn  do nhiễm  tư tưởng  tư sản ăn bám bóc lột đồi  trụy đủ thứ, phải  dùng phép tẩy  gọi là tẩy não.

            Đương nhiên đây  không  đơn  giản như tẩy nhuộm  áo quần vải  vóc mà tẩy tư tưởng, loại  bỏ  tư tưởng cũ lạc hậu  phản động ăn  sâu vào óc não  để  đưa tư tưởng mới tiến  bộ cách mạng  vào  bằng cách tuyên truyền vận  động, giáo dục rèn luyện, học tập  cải tạo, cải huấn… Vài lần  chưa thông thì hàng chục chàng trăm lần, một tuần cải tạo chưa tốt thì   một tháng  một năm thậm chí  hàng chục năm.

Tẩy là xóa cũ, xóa cũ đi đôi  với nhồi mới, tẩy não gắn với nhồi sọ. Tẩy nhồi nhồi tẩy cho quán  triệt tư tưởng, nói  và làm theo  nghị  quyết, mở miệng tuôn trào khẩu hiệu, thở  hơi ra  quan  điểm lập  trường . Tẩy nhồi tới mức ăn nghị  quyết, ngủ  chủ  trương, nhập tâm  đường lối mới được   xem là  giác ngộ.

            Tới đây  có người bảo  Tố Hữu là  đầu  sỏ tuyên huấn, là chúa  món tẩy não, giới văn nghệ    sợ lão một  phép. Có kẻ  lại nói  không chỉ  giỏi tẩy não mà   món “tẩy”  khác lão ta cũng trùm. Hỏi món tẩy gì nữa, y  liền đọc mấy câu thơ viết  về cô gái làng chơi  trong bài  Tiếng hát sông Hương:

“Ngày  mai cô sẽ  từ trong tới ngoài

Thơm như hương nhụy hoa lài

Sạch như nước suối ban  mai giữa rừng…”

Đấy, cách  mạng  có thể tẩy cho cô gái làng chơi “thuyền em rách nát”  thành   cô gái  trinh nguyên, không chỉ  sạch  mà còn “thơm như hương nhụy hoa lài”, khác gì tiên giáng trần.

Phép tẩy của Tố Hữu  như thể phép  lạ, tuyệt   không? Đâu  phải chỉ  giỏi tẩy não, tẩy… lão cũng bậc siêu.

 

3-4-24

           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét