MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2024

ĐỊA CHỦ - HÔ BIẾN!

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

            Hàng nghìn năm  sống  trong chế  độ phong kiến, giương  cao   ngọn cờ chống địa chủ  bóc lột nhưng  địa chủ  thế nào  thì mù mờ, phải tìm  qua  “nước lạ” gặp  đàn anh “khắng khít môi răng” để học tập thì  được truyền dạy rồi ban cho cẩm nang chứa bí  quyết 5%.

            Có cẩm nang thần  kỳ liền  khẩn  trương  đem về triển khai, cứ  100  dân thì có  5  địa chủ, chưa  đủ thì nâng lên cho đạt chỉ tiêu. Thế  là nhiều người   chỉ  có vài  mẫu  ruộng  đã   bị  quy thành địa chủ.

            - Thì  đó  là trung nông, phú nông biến thành   địa chủ chứ   địa chủ  có bị    biến  gì đâu?

            - Quy cho  địa chủ thì bị  đưa ra đấu tố, khoác cho trăm thứ  tội, tịch thu của cải  nhà  cửa, đẩy ra đường, cách luôn cái mạng   xóa  sổ   cuộc  đời, không hô  biến thì là gì nữa!

            Trước kia địa chủ bị    biến khỏi nông thôn còn bây  giờ địa  chủ lại  hiện hình ở thành thị. Dùng mánh   đất xin, đất cấp, đất hóa giá, đất chuyển đổi, trá hình   sân trước  sân sau cứ thế gom đất vàng  đất bạc mặt tiền đường lớn trung tâm, có chỗ  một  mét  vuông  hàng ba  bốn tỉ mà hàng nghìn mét  vuông  vậy, tính   đi!

            - Nhưng   ai là chủ?

            - Ai  làm khoai đất này  ngoài  giới quan chức chuyên  chính, các ông bà  từ bần cố hô biến thành   địa chủ mới, từ    sản hô  biến thành tư sản đỏ, trên cối dưới râu có nhà lầu  biệt phủ... Úm ba la ba la biến  biến!

 

25-4-24

1 nhận xét:

  1. Facebook, 27--4-24,40L, bl, 5cs
    Nguyễn Tấn Lộc-Thực tế phũ phàng cho... người dân...
    Khuyết Danh-Ngày xưa địa chủ-Áp bức, bóc lột-Thời nay hết rồi-Chỉ còn thanh liêm-Dân thương dân góp-Biệt phủ mọc đầy-Một cửa dễ vào-Không biết đường ra...
    30-4-24,30L, 7bl, 2cs

    Trả lờiXóa