MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 12 tháng 11, 2018

VUỐT RÂU MÈO

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
 
            Loài nào cũng  sợ, chỉ chuột là dám leo lên đầu, bò lên mặt vuốt râu cọp. Nhiều khi đang ngủ, cọp giật mình thức giấc vì bị chuột phá, gầm thét vồ chụp nhưng rồi bất lực chịu thua, mặc chuột hoành hành.
            Vuốt cả râu cọp, chuột hãnh diện lắm, đến đâu chuột đều vỗ ngực khoe tài.  Có loài khích rằng vuốt râu cọp được chứ sức mấy vuốt nổi râu mèo.
            Chuột nghĩ râu cọp còn vuốt được thì nhằm nhò gì râu mèo, cọp còn không ngán lẽ nào ngán thằng mèo. Bèn len lén tới chỗ mèo nằm, rình vuốt nhẹ vào mép rối phóc chạy, hí hửng định réo lên báo tin cho  các loài biết nào ngờ bị mèo chụp một phát kêu éo.

7-2018

1 nhận xét:

  1. Facebook: 2 Shares-11Nga Lê Anh, Nguyen Tan and 9 others

    Hy Vo Bởi vì tuy to xác, nhưng cọp lại là con cháu của mèo. Mèo là dì của cọp đấy

    Diệu Hiền Phạm Cùng họ, khác dòng 😁

    Trả lờiXóa