ảnh internet
Ba
Móm than phiền chuyện đồng tiền lạm phát, rớt 1000 đồng không ai mất công lượm,
cho trẻ con 10000 đồng chúng cũng không thèm.
Tư Hô bảo thời buổi xã hội lạm phát thì trăm thứ lạm phát chứ riêng
gì tiền. Rồi kể:
- Nào lạm phát bằng cấp, bằng biếu lền
khên, quan nào cũng hai ba bằng, dăm bảy chứng chỉ. Thạc sĩ xếp xó, cử nhân thất nghiệp chạy xe ôm, tiến sĩ giáo
sư đông như quân Nguyên, vào loại bậc cao thế giới, hàng đầu khu vực còn công
trình sáng chế vào hàng chót bẹt.
Giáo dục xuống cấp mà giáo sư tràn lan, đến đứa cô hồn
mất dạy cũng được phong nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú.
Nhà hát vắng hoe, hát diễn không ma nào nghe chẳng ai
thèm ngó cũng chạy chọt xin phong nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân.
Quan lại nào cũng một lô một lốc chức tước, cả đống huân chương huy chương, quan nhiều hơn lính
thậm chí có cơ quan chỉ toàn lãnh đạo mà không có nhân viên. Không lên chức sợ
anh em tâm tư, nên phong tướng tá tùm lum, lắm tay rảnh quá đi bảo kê đánh bạc,
đội lốt xã hội đỏ để kinh doanh kiểu xã
hội đen…
Ôi! Thứ gì cũng nhiều nhất, to nhất, cao nhất khu vực,
cao nhất thế giới, cứ mở lời là nghe bốc phét ba hoa dối trá, đến cái giọng lưỡi cũng lạm phát.
Ba Móm khươi:
- Định bệnh thì phải bốc thuốc, chữa lạm phát thế nào,
ra toa thử coi!
Tư Hô cười khẩy:
- Trở lại từ đồng tiền, lạm phát hàng nghìn lần nên giờ
có người đề nghị bỏ bớt bốn con số
không. 1000đ thì thành 0,1đ, 10000đ thành 1đ, 500000đ thành 50đ. Phải bỏ bớt
cả chục nghìn lần thì đồng bạc mới về đúng giá trị nó.
Ba Móm ra vẻ thông minh:
- Đúng vậy, chức sắc, chức tước, quan tướng, bằng cấp,
danh hiệu lạm phát quá trời đất rồi, chắc
phải giảm hàng chục nghìn lần như giảm đồng tiền mới dứt cơn lạm phát, đưa mọi
thứ về đúng vị trí của nó.
Rồi chính y lại băn khoăn:
- Có điều, giảm
đến nước đó thì còn cứt gì mà nói nữa Híc!
11-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét